Mùa
Chay với lời cầu nguyện cùng sự liên đới của người Công giáo và người ngoài
Công giáo nghèo tại Giáo phận Bùi Chu
by Thanh Thuy
Hanoi
(AsiaNews) - Mùa Chay là thời gian thực hiện các phong trào giúp đỡ những người
nghèo, những người ở bên lề xã hội và những người kém may mắn ở Địa phận Bùi
Chu, nằm ở tỉnh Nam Đinh – một trong những nơi đầu tiên đón nhận hạt giống Tin
Mừng trước đây.
Địa
phận Bùi Chu gồm 13 giáo hạt và 700 giáo xứ với khoảng 400.000 tín hữu, bằng
khoảng 21% dân số của tỉnh.
Trong
những tuần vừa qua, các nhóm bạn trẻ và sinh viên cũng tổ chức cầu nguyện và ăn
chay để chuẩn bị đón mừng Lễ Chúa Phục Sinh cũng như tụ họp và tĩnh tâm vì những
người kém may mắn, cùng những hoạt động xã hội vì những người bị bỏ ra bên lề
xã hội.
Các
hoạt động khác nhau do các Cha và các Sơ tổ chức bao gồm các buổi gặp gỡ, hoạt
động truyền giáo đặc biệt hướng tới những người đang theo học để sẽ được lãnh
nhận bí tích Rửa tội vào Lễ Phục Sinh tới, 20/04/2014.
Hưởng
ứng lời kêu gọi của ĐTC Phan-xi-cô với sự nồng nhiệt, các thiện nguyện viên Caritas
đã tham gia vào các công việc từ thiện để giúp đỡ những người nghèo.
Hơn
500 người đã nhận được lợi ích từ những phong trào này không phân biệt tôn
giáo, Công giáo hay không công giáo, tất cả những nạn nhân của sự phân biệt đối
xử và những người sống bên lề xã hội.
Cùng
với Cha Giu-se Trần Hưng Đạo, giám đốc Caritas của giáo phận, ĐC Tô-ma Vũ Đình
Hiệu, giám mục Giáo phận Bùi Chu và cũng đồng thời là Chủ tịch của Ủy Ban Bác
Ái Xã Hội thuộc HĐGM Việt Nam, đã theo dõi sát sao tất cả các phong trào.
Một
nhóm các nữ tu đi cùng với Đức Cha, đã đích thân đến thăm những Giáo xứ nghèo
nhất và những ngôi nhà dành cho những người không nơi nương tựa ở năm Giáo hạt.
Chị
Maria Nguyễn Thị Hạnh, mẹ của hai người con, sinh năm 1989, là một trong nhiều
người nhận được sự an ủi và giúp đỡ.
Thông
qua Giáo hội địa phương, chị đã có thể vượt qua căn bệnh hiểm nghèo và bây giờ
muốn “hướng ý nghĩ của chị về các Cha và các Dì – tức những người đã gần gũi và
giúp đỡ tôi cùng gia đình của tôi trong hoàn cảnh khó khăn“.
Cụ
Vũ Thi Xước, một cụ bà 75 tuổi, không theo tôn giáo nào, biết ơn “đạo” vì những
sự giúp đợ mà cụ đã nhận được khi cụ gặp khó khăn về kinh tế. “Cho dù đó là những
món quà nhỏ” - cụ nói với AsiaNews - “đó là dấu chỉ của tình yêu của Chúa và sự
kính trọng đối với những người có đạo. Và chúng là mà một nguồn làm cho tôi thấy
ấm lòng”.
Trong
bối cảnh này, các bạn trẻ của Giáo phận đang theo học tại Hà Nội đã tổ chức đi
hành hương và tĩnh tâm ở Đan viện Châu Sơn Ninh Bình để suy niệm về các giá trị
của sự cầu nguyện và ăn chay, và chuẩn bị cho Tuần Thánh và Lễ Phục Sinh.
“Chúng
em cảm nhận được sự ấm áp và lời huấn dậy của vị Chủ Chiên Lành”, một sinh viên
đã nói khi bạn ấy nói về ĐTGM Giu-se Ngô Quang Kiệt – TGM hưu trí của Hà Nội.
“Chúng em không bao giờ quên cầu nguyện cho Ngài và cho Giáo hội trong Mùa Chay
này”.
Dân
số Việt Nam vào khoảng 87 triệu người, bao gồm 48% là người Phật giáo, hơn 7%
là người Công giáo, 5,6% thuộc các tôn giáo khác và 20% không tôn giáo nào.
Mặt
dù có tỷ lệ thấp, nhưng cộng đoàn Ky-tô giáo đã đặc biệt tích cực trong các vấn
đề về giáo dục, y tế và xã hội.
Ngược
lại, vấn đề tự do tín ngưỡng luôn bị thu hẹp. Theo nghị định 92, có sự gia tăng
sự kiểm soát và hạn chế đối với việc thực hành tôn giáo, dưới sự kiểm
soát của đảng cộng sản và nhà nước độc đảng.
Theo asianews.it
Minh An – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét