Đam Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc
Để
học biết Chúa Giê-su thì việc chỉ nghiên cứu về Ngài thôi là không đủ. Cũng chẳng
hề đủ nếu chỉ có „những ý tưởng“ về Chúa Giê-su. Ai muốn gặp gỡ Chúa Giê-su,
người ấy phải thờ phượng Ngài, phải tôn vinh Ngài và phải mô phỏng cuộc sống của
Ngài. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã nhấn mạnh như thế nơi bài giảng của Ngài
trong Thánh Lễ vào sáng sớm thứ Sáu hôm nay tại nguyện đường Thánh Mar-ta. Đức
Thánh Cha đã mời gọi tất cả hãy đọc Tin Mừng, một cuốn sách mà „đôi khi bị bám
bụi vì nó không bao giờ được lật ra“. Lời được trích dẫn từ Chúa Giê-su này là
điểm trung tâm của bài giảng: „Ta là đường, là sự thật và là sự sống“. Để hiểu
được câu văn này thì việc chỉ học hỏi Giáo lý thôi thì chưa đủ - Đức Thánh Cha
nói.
„Vì
chỉ riêng những ý tưởng thôi thì không trao ban sự sống, và ai chỉ chọn con đường
ý tưởng, người ấy rơi vào trong một chốn mê cung mà không thể thoát ra khỏi đó
được nữa! Vì thế mà có những lạc giáo kể từ ngày có Giáo hội cho tới giờ. Những
lạc giáo bắt đầu như thế. Chúng ta muốn hiểu Chúa Giê-su là ai chỉ với cái đầu
và với ánh sáng của riêng chúng ta. Một nhà văn rất nổi tiếng người Anh đã từng
nói, những lạc giáo chính là những ý tưởng trở thành điên cuồng. Nó là như thế!
Nếu những ý tưởng chỉ đứng đó một mình thì rồi chúng sẽ trở thành điên cuồng.
Đó không phải là đường ngay.“
Để
học biết về Chúa Giê-su, người ta phải mở ra ba chiếc cửa – Đức Thánh Cha nói:
„Chiếc
cửa thứ nhất chính là sự cầu nguyện với Chúa Giê-su. Anh Chị em phải biết rằng,
nghiên cứu học hỏi mà không cầu nguyện thì chỉ là vô ích. Việc cầu nguyện với
Chúa Giê-su sẽ dẫn tới việc hiểu biết tốt hơn về Ngài, và rồi chúng ta sẽ tới gần
được với Ngài hơn… Nhưng nếu như không có sự cầu nguyện thì không bao giờ chúng
ta có thể biết về Chúa Giê-su, không bao giờ! Chiếc cửa thứ hai là tôn vinh
Chúa Giê-su. Chỉ cầu nguyện không thôi cũng chưa đủ, người ta cũng còn phải kinh
qua niềm vui của sự tôn vinh nữa. Chúng ta có thể tôn vinh Chúa Giê-su nhờ vào
những Bí Tích của Ngài, vì qua đó, Ngài trao tặng cho chúng ta sự sống và ban
cho chúng ta lòng can đảm và hy vọng. Nếu không có việc cử hành các Bí Tích,
chúng ta sẽ không bao giờ biết được Chúa Giê-su. Điều đó thuộc về bản chất của
Giáo hội: tôn vinh Chúa giê-su. Chiếc cửa thứ ba chính là sự bắt chước Chúa
Giê-su. Vì thế mà người ta phải lãnh nhận Tin Mừng; Chúa Giê-su đã làm gì? Cuộc
sống của Ngài như thế nào? Ngài đã nói cái gì, đã dậy cái gì? Và cứ như thế thì
chúng ta sẽ có thể bắt chước được Ngài.“
Ai
đi qua ba chiếc cửa ấy, người ấy sẽ tiếp cận được „mầu nhiệm của Chúa Giê-su“ –
Đức Thánh Cha nói tiếp. Người ta sẽ không còn phải sợ hãi trước mầu nhiệm của Chúa
Giê-su nữa – Đức Thánh Cha bổ sung.
„Trong
suốt ngày hôm nay, chúng ta có thể suy nghĩ kỹ về điều rằng, chúng ta có thể mở
cánh cửa của sự cầu nguyện này vào trong cuộc sống của mình như thế nào. Nhưng
việc cầu nguyện phải xuất phát từ con tim, và không được lập đi lập lại một
cách máy móc giống như con vẹt! Rồi hãy đi đến những câu hỏi: Tôi đã đưa việc
tôn vinh Chúa Ky-tô vào trong cuộc sống của tôi như thế nào? Tôi đã bắt chước
Chúa Giê-su như thế nào? Bạn thực sự không có ý kiến gì chứ? Nhưng tại sao cuốn
Kinh Thánh lại bị bám bụi ở trên kệ sách của bạn? Bạn hãy cầm lấy cuốn sách ấy,
mở nó ra và hãy đọc tất cả những gì được ghi trong đó, rồi bạn sẽ thấy được việc
bạn có thể bắt chước Chúa Giê-su như thế nào. Chúng ta hãy nghĩ tới ba chiếc cửa
ấy, vì việc này đem lại điều tốt cho chúng ta.“
(rv
16.05.2014 mg)
Đam Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét