Klaus Hemmerle
(1929 – 1994)
Chúng
ta không được kêu gọi để đạt tới một thứ hạnh phúc nhỏ nhoi với vài ba bốn mẩu,
nhưng được gọi để đạt tới sự hạnh phúc tròn đầy. Chỉ khi tôi được kêu gọi để đến
với Đấng mà duy mình Ngài có sự hạnh phúc hoàn toàn, cũng như có tình yêu tuyệt
đối, thì khi ấy, nói chung là tôi mới có thể ở trong tình trạng trở nên chính
trực đối với người khác.
M.Trần Thị Thu Hiền – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc
– chuyển ngữ từ: Pauluskalender 2014, nhà xuất bản St Paul, Fribourg, Thụy Sỹ 2013
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét