Cung
nghinh tượng Đức Mẹ nhân ngày thứ Bảy đầu tháng Hoa tại Giáo xứ Thánh Mẫu
Theo truyền thống từ nhiều năm nay, cứ vào mỗi buổi chiều thứ
Bảy của tháng 5, tức Tháng Hoa Kính Đức Mẹ, Giáo xứ Thánh Mẫu lại tổ chức một
cuộc cung nghinh tượng Đức Mẹ xung quanh Giáo xứ. Cuộc cung nghinh tượng Đức Mẹ
vào chiều thứ Bảy hôm nay, được phụ trách bởi Dâu Thánh Gia, đã diễn ra một cách
rất long trọng và sầm uất, bởi nó diễn ra ngay trong kỳ nghỉ dài ngày
nhân dịp mồng một tháng 5, rồi sát ngay đó là những ngày nghỉ cuối tuần. Nhiều
sinh viên học sinh cũng như nhiều người khác đã trở về quê trong những ngày
này, để thăm quê, thăm người thân và đồng thời cũng để nghỉ ngơi sau một thời
gian dài miệt mài với công việc hay sách vở. Hầu hết mọi người con dân của Giáo
xứ, người vẫn ở nhà hay kẻ xa quê mới về, hết thảy đều tham dự cuộc Cung Nghinh
Tượng Đức Mẹ hôm nay. Thời tiết mát mẻ cộng với bầu trời trong xanh và gió Nam
nhè nhẹ thổi của những ngày đầu tháng 5, càng khiến cho cuộc Cung Nghinh này
thêm sầm uất và sốt sắng.
Như đã được ấn định, đúng vào lúc 17g00, tất cả mọi quả
chuông trên hai ngọn tháp của nhà thờ đều đồng loạt vang lên. Tiếng chuông vừa dứt
thì cũng là lúc nhiều cụ ông cụ bà, kể cả nam thanh nữ tú đã có mặt tại khu vực
khuôn viên thánh đường.
Các ban ngành đoàn thể và những ai có nhiệm vụ trong buổi
Cung Nghinh này đều nhanh chóng đứng vào vị trí của mình.
Đúng 17g45, đoàn rước bắt đầu. Thứ tự của các hội đoàn được sắp
xếp trong buổi Cung Nghinh hôm nay như sau:
1.Hai Lá Cờ Đầu;
2.Hội Trống Lớn;
3.Hội Trắc;
4.Thánh Giá Nến Cao;
5.Thiếu Niên Nam Nữ;
6.Hội Thiên Thần;
7.Các Hội Hoa;
8.Hội Hiền Mẫu;
9.Hội Con Đức Mẹ;
10.Hội Dòng Mến Thánh Giá Bùi Chu;
11.Huynh Đoàn Đa-minh;
12.Hội Gia Trưởng;
13.Hội Gia Đình Phạt Tạ;
14.Ban Kèn Đồng;
15.Kiệu Đức Mẹ;
16.Đoàn Lễ Nghi;
17.Ban Thừa Tác;
18.Cộng Đoàn Dân Chúa.
Đoàn Cung Nghinh đã khởi hành từ nhà ông Trưởng Viễn, tiến về phía Đông, tới bờ sông giáp
ranh với Giáo xứ Quần Cống, rồi rẽ phải và đi về hướng Nam. Tới „Cầu Ông Khang“,
đoàn rước lại rẽ phải một lần nữa để đi về hướng Tây, và cuối cùng dừng lại tại quảng trường
Đức Mẹ La-vang ở phía cuối nhà thờ.
Đúng 18g00, hai Lá Cờ Đầu đã tiến vào quảng trường Đức Mẹ
La-vang. Sau đó, các đoàn hội khác cũng lần lượt tiến vào.
Vào lúc 18g02, Hội Tiến Hoa đầu tiên cũng đã hiện diện tại
nơi quảng trường này.
Lúc 18g05, tất cả các Đoàn Tiến Hoa đều đã trong tư thế sẵn
sàng để bắt đầu cuộc Đại Tiến Hoa kính Đức Mẹ.
Lúc 18g06, Kiệu Đức Mẹ đã được cung nghinh đến điểm trung tâm
của quảng trường Đức Mẹ La-vang.
Vào lúc 18g07, sau khi Cha chủ sự xông hương kiệu Đức Mẹ, cuộc
Đại Tiến Hoa đã bắt đầu. Cuộc Đại Tiến Hoa này được đồng tiến bởi nhiều Hội Hoa,
trong đó có cả Hội của các Bà Mẹ lẫn Hội của các em Thiếu Nhi.
Trong lúc các Hội Tiên Hoa dâng lên Đức Mẹ những bó hoa tươi
thắm, hòa trong tiếng ca thánh thót và du dương của Ca Đoàn, thì Cha Xứ cùng Cộng
Đồng Dân Chúa ngồi hiệp thông.
Tuy nhiên, một sự cố hơi đáng tiếc đã xảy ra: vào lúc 18g18,
điện đã bị cúp. Và vì sự cố mất điện này nên cuộc Tiến Hoa buộc phải tạm dừng
trong vài phút.
Rất nhanh chóng, chỉ sau khi mất điện đúng 2 phút, Ban Ánh
Sáng của Giáo xứ đã cho máy phát điện dự phòng hoạt động, và rồi lại có điện,
và cuộc Tiến Hoa lại tiếp tục diễn ra.
Cuộc Đại Tiến Hoa kết thúc vào lúc 18g29.
Sau khi cuộc Tiến Hoa kết thúc, tất cả các ban ngành lại tiếp
tục đi theo hàng, tiến vào trong nhà thờ để cùng cử hành Thánh Lễ.
Vào lúc 18g34, Cha xứ đã bắt đầu dâng Thánh Lễ. Thánh Lễ này đã
diễn ra một cách bình thường, nhưng rất sốt sắng và trang nghiêm.
BBT.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét