Chủ Nhật, 11 tháng 5, 2014

Lễ Giỗ lần 6 của Đức Nguyên Viện Phụ Stê-pha-nô Trần Ngọc Hoàng tại Giáo xứ Thánh Mẫu

Lễ Giỗ lần 6 của Đức Nguyên Viện Phụ Stê-pha-nô Trần Ngọc Hoàng tại Giáo xứ Thánh Mẫu (Chúng tôi đang tiếp tục cập nhật thêm hình ảnh - mời quý vị theo dõi!)
Trong tâm tình cảm mến tri ân đối với Đức Cố Viện Phụ Stê-pha-nô Trần Ngọc Hoàng, hôm nay, ngày mồng 10 tháng 5 năm 2014, Giáo xứ Thánh Mẫu đã long trọng tổ chức Thánh Lễ Giỗ lần thứ 6 của Ngài. Nhân dịp Thánh Lễ Giỗ này, Giáo xứ Thánh Mẫu cũng tổ chức một bữa tiệc gọn nhẹ để quý Cha đồng tế và mọi người cùng chia sẻ với nhau trong tình huynh đệ.

Thánh Lễ Giỗ được khởi sự vào lúc 10g00. Cùng đồng tế với Cha Phê-rô Chánh xứ Cát Phú gồm có cha Giu-se Quyến, cha Gio-an Môn, Cha Giu-se Hài, Cha Phê-rô Chi (Chánh xứ Gx Bài Môn), Cha Đa-minh Hán (Cha xứ Thánh Mẫu). Mọi thành phần Dân Chúa thuộc giáo xứ Thánh Mẫu cũng đã đến khá đông để tham dự Thánh Lễ này. Bên cạnh đó, cũng còn có nhiều bà con xa gần, vì lòng yêu mến và tri ân đối nới Đức Cố Viện Phụ, nên cũng đã đến hiệp dâng Thánh Lễ này.
Trước khi Thánh Lễ bắt đầu, Cha xứ sở tại đã giới thiệu với cộng đoàn về quý Cha, quý tu sĩ nam nữ, và quý thành phần Dân Chúa đang hiện diện trong Thánh Lễ hôm nay. Ngài cũng không quên nêu lên lý do và ý nghĩa của Thánh Lễ hôm nay.
Khởi đầu Thánh Lễ, Cha Chủ tế đã nói như sau:

„Anh chị em thân mến, hôm nay, Giáo xứ chúng ta cùng với quý Cha họp lại đây để tưởng nhớ đến một vị ân nhân của Giáo xứ chúng ta, người con của Giáo xứ chúng ta – Đức Viện Phụ Stê-pha-nô. Người là Viện Phụ phụ trách Đan Viện Châu-sơn Đơn Dương. Có lẽ chúng tôi cũng đã vinh dự được gặp Người mấy lần khi Người còn sinh thời. Trước kia Người tu ở Thái Bình. Sau người đã vào dòng Xi-tô và rồi trở thành Viện Phụ của dòng này. Chúng tôi cũng có nhiều lần được tiếp xúc với Người, đặc biệt khi Người vẫn còn đang làm Viện Phụ. Chúng tôi đã vào tận Đơn Dương, nơi Người đang tu trì và làm Viện Phụ, tức Bề trên ở đó. Và chính tôi đã được đồng tế với Người. Hôm ấy tôi đã đến gặp Ngài cùng với Cha Cố Vinh-sơn Nghiệp, nguyên chánh xứ Giáo xứ chúng ta đây.  

Hôm nay, với nhã ý của Cha sở, và cả  ban hành giáo nữa, đã yêu thương mời chúng tôi về đây để chúng tôi có dịp cùng với Giáo xứ dâng Thánh Lễ này hầu tưởng nhớ đến một vị ân nhân của chung chúng ta. Có lẽ đối với Giáo xứ chúng ta đây, Viện Phụ đã đối xử như thế nào thì hẳn ai cũng đều đã rõ.

Vậy giờ đây, chúng ta hãy cùng hiệp dâng Thánh Lễ này, nếu Viện Phụ đã hoàn toàn ở trong vinh quang của Chúa rồi, thì qua Thánh Lễ này, xin Chúa ban ơn phúc cho tất cả Giáo xứ chúng ta, cách riêng cho những ai đang hiện diện tại nơi đây vào lúc này; và nếu trong lúc còn sống, Viện Phụ đã làm điều gì chưa thật đẹp lòng Chúa, thì nhờ Thánh Lễ này, xin Chúa cho Viện Phụ chóng được về hưởng nhan thánh Chúa, và ở đó Ngài sẽ cầu bầu  cho chúng ta. Đó là niềm tin Ky-tô giáo của chúng ta. Vì, thưa anh chị em, mặc dù đã là Viện Phụ, là Giám mục, hay là Linh Mục đi nữa, nhưng tất cả chúng tôi cũng đều là những con người tội lỗi, những con người yếu đuối như tất cả chúng ta. Cho nên chúng ta cần đến sự cầu nguyện. Và cầu nguyện như thế này – trong Thánh Lễ này - có nghĩa là chúng ta chia sẻ chính sự sống. Không phải chúng ta đến đây chỉ để dâng Lễ cho qua lần, nhưng là để mọi anh chị em cùng chia sẻ chính sự sống của Chúa.

Vậy, hợp ý cùng quý Cha và cùng với anh em, chúng tôi dâng Thánh Lễ này để cầu nguyện cho Viện Phụ, xin Chúa, vì công nghiệp và những hy sinh mà Viện Phụ đã chọn trong con đường của đời tận hiến, chấp nhận Lễ dâng của chúng ta.  Chúng tôi cũng chỉ mới về đây được có hai năm để làm việc ở trong miền này, chúng tôi nhìn thấy rằng, ơn thiên triệu ở miền chúng ta đây thật đa dạng và cũng thật phong phú. Sở dĩ thế chính là nhờ vào những tấm gương của những người đã đi trước, đặc biệt là Viện Phụ Hoàng mà chúng ta cầu nguyện hôm nay“.
Thánh Lễ tiếp tục diễn ra theo như thường lệ.
Trong phần phụng vụ lời Chúa, ông Nguyên Chánh Trương Việt đọc bài đọc I, ông Phó Chánh Trương Tịch đọc bài đọc II. Cha xứ Đài Môn công bố Tin Mừng.
Cha Quê Hương – Chánh xứ Quần Lạc - chia sẻ Lời Chúa.

Trong bài chia sẻ của mình, vị giảng thuyết đã khởi đi từ bài Tin Mừng của Thánh Gio-an được đọc trong Thánh Lễ hôm nay nói về bánh hằng sống, và nói về việc rao giảng của Chúa  Giê-su đối với bánh hằng sống đã làm cho nhiều người chống đối, làm cho nhiều người bỏ Chúa.
Liên hệ đến ngày Lễ hôm nay, vị giảng thuyết nhấn mạnh, chỉ những người có niềm tin, những người sống trong Thần Khí thì mới có thể thấy được và hiểu được về Bánh Hằng Sống. Sau đó ngài nhắc đến Viện Phụ Stê-pha-nô, về đời sống tận hiện của Viện Phụ. Đặc biệt, ngài nhắc đến khả năng siêu thoát của Viện Phụ: Tết nào Viện Phụ cũng tuyệt thực từ 15 đến 20 ngày. Cha nhận xét rằng, đời sống hy sinh, tận hiến, gương mẫu và lời cầu nguyện của ĐVP, đã đem lại những hoa trái cho Giáo xứ tuy nhỏ bé nhưng bề thế này nhiều ơn gọi làm Linh mục, và tu sĩ nam nữ. Mẫu gương của Ngài cũng làm nên cấu tố, làm nên chất men cho nhiều người trong chúng ta đây sống đời sống Đức tin hôm nay v.v. Vị giảng thuyết cũng nhắc lại kinh nghiệm của Ngài trong việc gặp gỡ với các thầy dòng Xi-tô, kinh nghiệm linh thao ở trong Đan Viện Châu-sơn.
Cuối bài giảng, vị giảng thuyết kêu mời mọi người rằng, khi họ hy sinh đến đây để dâng lời cầu nguyện cho Đức Viện Phụ Stê-pha-nô, họ cũng nên dùng chính hy sinh này để cầu nguyện cho con cháu của mình. (Chúng tôi sẽ công bố toàn văn bài giảng của Ngài sau).
Vào cuối Thánh Lễ, ông Chánh Trương Thơ đã đại diện cho Giáo xứ lên nói lời cám ơn đối với Qúy Cha đồng tế và quý Cộng đoàn. Trong bài cám ơn này, ông Chánh Trương cũng đã nhắc lại những đức tính và những di sản tinh thần của Đức Viện Phụ, chẳng hạn như Ngài đã Chọn Chúa Giêsu như là cùng đích của cuộc đời mình; đã có lòng yêu mến Đức Mẹ một cách rất mãnh liệt. Ngài luôn cổ võ phép lần hạt Mân Côi, và chính Ngài đã thực hành việc ấy với sự yêu mến và tin tưởng; Ngài đã có một đời sống đơn sơ, vui tươi và bác ái một cách đặc biệt; Ngài chú trọng tới việc giúp đỡ người nghèo, nâng đỡ những anh chị em bất hạnh, nâng đỡ các trẻ thơ để các em có điều kiện học hành và chăm sóc về y tế; Ngài cổ võ một linh đạo theo tình thần phó thác của Tin Mừng; Ngài là một con người rất khiêm nhường, mặc dù được bầu giữ chức Viện phụ cho đến trọn đời theo Hiến Pháp của Hội Dòng Xi-tô Thánh Gia Việt Nam, nhưng Ngài đã đích thân đề nghị sửa hiến pháp để quy định về việc có nhiệm kỳ đối với các Viện Phụ, và chính Ngài cũng tự ý áp dụng cho mình nố hiến pháp được sửa đổi này; Trong thời gian giữ chức vụ Viện Phụ cũng như trong thời gian thôi giữ chức vụ này, Ngài đã từng được các Đức Giám Mục ở các địa phận khác nhau bốn lần đề nghị làm Giám Mục. Trong số các Đức Giám Mục đã đề cử Ngài làm Giám mục, có Đức Cố Giám mục Giu-se Maria Vũ Duy Nhất, Giám Mục Bùi Chu. Nhưng Ngài đã khiêm tốn từ chối.
Sau Thánh Lễ, mọi người cùng nhau đi về phía cuối nhà thờ để cùng chia sẻ trong bữa tiệc huynh đệ Agabe mà các anh chị em thuộc ban hậu cần đã chuẩn bị sẵn trong lúc Thánh Lễ đang diễn ra.
BBT.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét