Thứ Ba, 20 tháng 5, 2014

Một con tim vững mạnh làm cho ngày sống được hoàn tất – Bài giảng của ĐTC ngày 19.05.2014

Đam Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc
%_tempFileName00042_16052014%
Đấng duy nhất, tức Đấng thực sự trao cho con tim của chúng ta sự vững vàng, đó chính là Chúa Thánh Thần – Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã nhắc nhớ như thế nơi bài giảng của Ngài trong Thánh Lễ vào sáng sớm thứ Hai hôm nay tại nguyện đường Thánh Mar-ta thuộc nhà khách của Tòa Thánh Vatican. Dựa vào sách Công Vụ Tông Đồ mà trong đó kể về những công việc truyền giáo của Thánh Phao-lô, Đức Thánh Cha đã giới thiệu vị Tông Đồ Dân Ngoại như là mẫu gương của sự kiên định và của sự vững vàng trong Đức Tin.

Thánh Phao-lô đã tham gia vào nhiều việc: Trong một bối cảnh, Ngài và ông Barnaba đã thoát khỏi một cuộc mưu sát. Sự nghi ngại đối với cả hai nhà giảng thuyết là rất lớn, cả ở nơi những người Do-thái lẫn dân ngoại. Nhưng điều ấy không ngăn cản vị Tông Đồ Dân Ngoại tiếp tục sứ mạng truyền Giáo của Ngài: Không hề mỏi mệt, Ngài đi hết từ thành phố này tới thành phố kia để loan báo Tin Mừng. Khi Thánh Nhân chữa lành cho một người bị bại liệt tại Lycaonie, dân chúng đã đối xử với cả hai nhà truyền giáo như những vị thần của dân ngoại. Để chứng minh cho người ta thấy điều ngược lại, đó là một kỳ công đối với Thánh Phao-lô – Đức Thánh Cha nói. Sức mạnh và tính kiên định này chính là một tấm gương, kể cả đối với chúng ta ngày nay. Đức Thánh Cha nói:

„Chúng ta có rất nhiều điều mà chúng đang gây bận rộn cho chúng ta, chúng ném chúng ta vào rồi lại vứt chúng ta ra, tới phía này rồi lại sang phía khác. Vì thế chúng ta phải cầu xin để có được ơn hầu cho con tim của chúng ta được vững vàng như Thánh Phao-lô. Nhờ vào mẫu gương ấy, ngày hôm nay chúng ta có thể tự hỏi: Con tim của tôi đang ở trong trạng thái nào? Nó có phải là một con tim đang nhảy nhót, nghiêng bên này, ngả bên kia, giống như một con bướm bay, nó bay tới chỗ này rồi lại bay tới chỗ khác, và làm vui nhộn hay không? Hay nó lại là một con tim đang hoảng loạn và sợ hãi trước những biến cố của cuộc sống trong việc làm chứng về Chúa Giê-su Ky-tô? Liệu nó là một con tim dũng mạnh hay lại là một con tim luôn luôn bị cám dỗ muốn trốn tránh? Chúng ta đang sợ hãi trước cái gì? Con tim của chúng ta đang bám chặt vào kho tàng nào? Nó có bị lệ thuộc vào những thụ tạo và những vấn đề, những ngẫu tượng hàng ngày hay không? Hay nó đang lệ thuộc vào Chúa Thánh Thần?“

Thường xuyên đặt ra câu hỏi rằng, con tim của tôi đang bị kìm kẹp ở đâu?, sẽ là điều rất tốt đối với chúng ta – Đức Thánh Cha nói. Và vì thế hãy nhớ tới tất cả những điều đang gây rất bận rộn cho chúng ta mỗi ngày: Ở nhà, nơi công sở, với con cái, với hàng xóm láng giềng, với đồng nghiệp. Chúa Giê-su đã nhắc nhở các Tông Đồ rằng, Chúa Thánh Thần sẽ „dậy dỗ tất cả“ và sẽ „làm cho nhớ lại tất cả“ những gì Chúa Giê-su đã tạo nên Tin Mừng cứu độ. Đức Thánh Cha hỏi lại một lần nữa:

„Tôi đã để cho mình bị mang đi bởi điều nào trong những sự kiện ấy, hay tôi tiếp xúc với chúng bằng một con tim vững vàng? Đấng duy nhất có thể trao ban sự vững vàng cho con tim chúng ta, Đấng ấy chính là Chúa Thánh Thần! Thật tốt biết bao khi nghĩ rằng, chúng ta đang có ơn ban tuyệt diệu này, tức ơn mà Chúa Giê-su đặt vào trong tâm hồn chúng ta: Thánh Thần sức mạnh, Thánh Thần cố vấn, Đấng giúp chúng ta tiến nhanh tới trung tâm điểm của những công việc hằng ngày. Ngày hôm nay chúng ta hãy làm một bài tập và hãy tự hỏi xem con tim của chúng ta đang như thế nào – nó có mạnh mẽ không, và khi nó mạnh, nó có dừng lại tại đó không? Con tim của chúng ta đang bị vướng bận vào các sự vật hay đang lệ thuộc vào Chúa Thánh Thần? Đặt ra những câu hỏi như thế sẽ là điều rất tốt cho chúng ta!“

(rv 19.05.2014 pr)


Đam Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét