Thứ Bảy, 24 tháng 5, 2014

Nơi đâu có sự thiện hảo, nơi đó có ánh sáng của Thiên Chúa - Lời Hay Ý Đẹp - ngày 24.05.2014

Klaus Hemmerle (1929-1994)
Nơi đâu trong con người có một cái gì đó chẳng hạn như ý muốn giúp đỡ, ý muốn trao tặng, thiện ý, sự quan thâm tới người khác, thì nơi đó vọt lên một tia sáng, mà nó phát sinh ra một cái gì đó từ ánh sáng và sự sống của Thiên Chúa trong thế giới.

M.Trần Thị Thu Hiền – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ: Pauluskalender 2014, nhà xuất bản St Paul, Fribourg, Thụy Sỹ 2013

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét