Cuộc
thương thuyết đầu tiên trong quá trình kháng án đối với trường hợp của cô Asia
Bibi đã bị kết án vì tội „phạm thánh“ đã không diễn ra vào thứ Ba vừa rồi như
đã được dự kiến, nhưng đã bị xóa bỏ vô thời hạn khỏi lịch xét xử. Các luật sư của
bị cáo đã công bố điều đó.
Naeem
Shakir, một trong số các luật sư đại diện của Asia Bibi, đã lấy làm thất vọng.
Ông nói: „Vụ án đã được ghi vào trong lịch là sẽ xét xử vào ngày thứ Ba vừa rồi,
nhưng đột nhiên nó lại bị biến mất tại đó. Chúng tôi không biết lý do tại sao.
Tôi chỉ có thể nói về điều đó rằng: điều vừa xảy ra hoàn toàn không bình thường.“
Hiện
tại, các luật sư đang chờ đợi một luận chứng chính thức của văn phòng Tòa án tối
cao tại Lahore, và một sự giải thích về việc xét xử, mà do đó một điều bất công
tiếp theo đã xảy ra với một người vô tội.
Những
thành viên trong gia đình của cô Asia Bibi cũng lấy làm đau lòng và thất vọng.
Chính bị cáo, tức người đang ngồi trong nhà tù dành cho phụ nữ tại Multan, vào
những ngày tới, cũng sẽ được thông báo về những diễn biến mới nhất – các luật
sư nói.
Vào
ngày 19 tháng 6 năm 2009, Asia Noreen Bibi đã bị kết tội phạm thượng chiếu theo
điều 295c của bộ luật hình sự Pakistan (về tội xúc phạm đến vị tiên tri
Mohammed), và đã bị một người Hồi giáo tên là Mullah Qari Muhammad Sallam tố
cáo với cảnh sát ở Nankana Shahib. Sau những cuộc điều tra đầu tiên, vào ngày
12 tháng 7, cảnh sát đã trình một bản báo cáo lên tòa án có thẩm quyền tại
Nankana Sahib, tức nơi mà thẩm phán Naveed Iqbal tuyên án: vào ngày mồng 8
tháng 11 năm 2010, trong phiên xét xử đầu tiên, Asia đã bị kết án tử hình.
Sự
kháng án đã được chuẩn thuận bởi tòa phúc thẩm tại Lahore vào ngày 11 tháng 11
năm 2010. Nhưng chỉ bốn năm sau đó, sự xét xử mới được xác định thời hạn tại
tòa án tối cao. Khi tận mắt chứng kiến sự trì hoãn liên miên đối với với việc
xét xử, có thể kết luận rằng, cho tới tận mãi hôm nay, lối ra cho vấn đề vẫn
chưa hề rõ ràng.
(fides
27.05.2014 mg)
J. Ngọc Hà
– CTV của Gx Thánh Mẫu Bc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét