Minh Tâm – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc
Bây
giờ là tin chính thức: Vào ngày 19 tháng 10 tới đây, Đức Nguyên Giáo Hoàng
Phao-lô VI sẽ được phong Chân Phúc. Văn phòng báo chí Tòa Thánh Vatican đã công
bố như thế vào thứ Bảy hôm qua. Trong một cuộc hội kiến, Đức Thánh Cha
Phan-xi-cô đã ủy quyền cho Đức Hồng
y Angelo Amato, Tổng Trưởng Thánh Bộ Phong Thánh và Á Thánh công bố việc phong
Á Thánh cho Đức Phao-lô VI.
Thánh
Lễ Phong Á Thánh sẽ diễn ra tại quảng trường Thánh Phê-rô và sẽ là đỉnh điểm
cũng như là sự bế mạc của Thượng Hội Đồng Giám Mục tại Vatican về chủ đề gia
đình.
Đức
Phao-lô VI đã làm Giáo Hoàng từ năm 1963 tới năm 1978, Ngài tiếp nhận Công Đồng
Vatican II từ vị tiền nhiệm của mình là Đức Gio-an XXIII, và dẫn dắt Công Đồng này
đi đến hoàn thành, và Ngài cũng là người bắt đầu thực hiện những quyết định của
Công Đồng.
Sự
công bố về việc phong Á Thánh cho Đức Phao-lô VI trong một thời gian ngắn ngay
sau biến cố phong thánh cho Đức Gio-an XXIII có ý nghĩa như là bằng chứng cho
việc Đức Thánh Cha Phan-xi-cô cảm thấy mình rất có trách nhiệm như thế nào đối
với Công Đồng.
Việc
Phong Á Thánh cho Đức Giovanni Battista Montinis – danh xưng được đặt khi lãnh
nhận Bí Tích Thanh Tẩy của Đức Phao-lô VI – diễn tiến theo thể thức gồm cả bằng
chứng của một phép lạ. Để Phong Hiển Thánh cho Đức Gio-an XXIII, Đức Thánh Cha
Phan-xi-cô đã chuẩn miễn khỏi quy tắc này. Phép lạ, tức điều cần được xảy ra dựa
vào lời cầu bầu của Đức Montini, liên quan đến việc chữa lành không thể giải
thích được xét về khía cạnh y khoa của một em bé đã mắc phải một chứng bệnh
không thể chữa trị ngay từ khi chưa lọt lòng mẹ. Vụ án Phong Chân Phúc cho Đức
Phao-lô VI đã được bắt đầu từ năm 1993 tại Tổng Giáo phận Brescia quê hương của
Ngài.
Theo
một thông tin riêng, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô cảm thấy rất gắn bó với Đức
Phao-lô VI. Bức Thông Điệp đầu tiên của Ngài „Evangelii gaudium“ (Niềm Vui Tin
Mừng) đã liên hệ đến bức Thông Điệp tương ứng của Đức Phao-lô VI, mà vị Giáo
hoàng này, ngay từ năm 1975 với Thông Điệp „Evangelii nuntiandi“, đã nhắm tới
việc canh tân Giáo hội bằng cách quay trở về với Tin Mừng. Ngoài ra, Đức Thánh
Cha Phan-xi-cô cũng đánh giá cao Đức Phao-lô VI về lòng can đảm của Ngài trong
việc không để mình trôi theo dòng chảy của số đông. „“Thiên tài của Ngài nằm ở
tính Ngôn Sứ, Ngài có sự can đảm để đặt mình trong tình trạng chống lại số
đông, hầu bảo vệ luân thường đạo lý, và kéo chiếc phanh văn hóa lại“ – Đức
Thánh Cha Phan-xi-cô đã nói như thế trong một cuộc phỏng vấn dành cho nhật báo
„Corriere della Sera“. Vì thế, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã liên hệ tới huấn giáo
để đưa đến một sự chuyển giao trong cuộc sống nhân loại. Vào năm 1968, với
Thông Điệp „Humanae vitae“, Đức Phao-lô VI đã nói lên tiếng KHÔNG của Giáo hội
đối với việc phòng tránh thai không tự nhiên. Vì bức Thông Điệp này mà mãi cho tới
hôm nay, Đức Phao-lô VI đã bị chế giễu là „Viên thuốc ngừa thai Phao-lô“.
Đức
Giovanni Battista Montini sinh năm 1897 tại Concesio thuộc tỉnh Brescia. Trước
khi được bầu chọn làm Giáo Hoàng, Ngài đã làm việc tại Tòa Thánh Vatican trên
mười năm với tư cách là một nhà ngoại giao. Ngài làm việc trong Phủ Quốc Vụ
Khanh từ năm 1922 và vào năm 1937 Ngài trở thành người đại diện có thẩm quyền đối
với những công việc của Giáo hội. Trong lúc thế chiến thứ 2 xảy ra, với chức vụ
này, Ngài đã giúp đỡ hàng ngàn người Do-thái và những người bị truy nã để họ
tìm được nơi trú ẩn trong các Đan viện và trong các cơ sở của Giáo hội. Đức
Monzini nổi tiếng một cách đặc biệt như là một công nhân lành nghề và không hề
biết mệt mỏi. Vào năm 1954, Đức Pi-ô XII đã bổ nhiệm Ngài làm Tổng Giám Mục của
Tổng Giáo Phận Mi-lan và để cho Ngài thu thập kinh nghiệm bằng cách đó.
Trong
triều đại Giáo hoàng của mình, Đức Phao-lô VI đã thực hiện việc mở Giáo hội ra
với thế giới để đối thoại với mọi người trong một giai đoạn chuyển biến đầy khó
khăn. Đồng thời Ngài đã tiến hành việc cải tổ Phụng Vụ nhưng vấp phải nhiều chống
đối ngay trong nội bộ Giáo hội. Được coi như là vị Giáo hoàng đầu tiên của tân
thời đại, Ngài đã thực hiện nhiều chuyến công du ra nước ngoài: vào năm 1964,
Ngài đã viếng thăm Đất Thánh. Và cũng trong năm ấy, Ngài đã thực hiện một bài
diễn văn trước Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc tại New York. Những cuộc cải tổ Giáo
Triều sâu rộng nhất của thế kỷ XX đã được gán cho Đức Phao-lô VI. Ngài đã khước
từ biểu tượng quyền thế truyền thống của Giáo hoàng, giải thể đội cận vệ quý tộc
và từ chối vương miện Giáo Hoàng (Tiara). Việc hủy bỏ danh mục sách cấm vào năm
1965 cũng là một công trình của Đức Phao-lô VI. Đức Montini được coi như vị
Giáo hoàng duy nhất của thế kỷ XX có thiện cảm với nghệ thuật đương đại. Ngài
qua đời vào ngày mồng 6 tháng 8 năm 1978 và được an táng trong một ngôi mộ đơn
sơ tại hầm mộ nằm bên dưới đền thờ Thánh Phê-rô.
(rv
10.05.2014 gs)
Minh Tâm – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét