Thứ Hai, 26 tháng 5, 2014

Đức Thánh Cha cầu nguyện bên bức tường phía Tây và viếng mộ Herzl

EPA/ABIR SULTAN
Đức Thánh Cha đã cầu nguyện bằng Kinh Lạy Cha bên cạnh bức tường phía Tây của Giê-ru-sa-lem. Tại đây, Ngài đã nghiêng mình xuống bên bức tường mà nó có ý nghĩa như là những thánh tích của người Do-thái, và Ngài dùng tay phải để đụng vào những viên đá với vẻ mặt rất nghiêm nghị. Sau đó Đức Thánh Cha đã nhét vào trong kẽ hở của những viên đá một lời cầu nguyện. Ngài đã dùng tay viết lời nguyện này bằng tiếng Tây-ban-nha trên một mẩu giấy. Đây là cử chỉ tương ứng với tập tục của người Do-thái.

Trước khi cầu nguyện bên bức tường, Đức Thánh Cha đã để cho mình được thông tin về kết quả của những cuộc khảo cổ tại địa phương, và lịch sử của ngôi đền Tempelberg. Sau đó Ngài đã đến gặp vị Đại giáo sĩ Hồi giáo của Giê-ru-sa-lem.

Trong chuyến viếng thăm của mình đến Giê-ru-sa-lem vào năm 2009, Đức Thánh Cha Bê-nê-đíc-tô cũng đã để lại trên bức tường một lời cầu nguyện. Trong đó Ngài đã cầu xin Chúa rằng: „Xin Chúa hãy ban hòa bình của Chúa xuống cho Đất Thánh, cho toàn vùng Trung Đông và cho toàn thể nhân loại“. Đức Gio-an Phao-lô II cũng đã đến cầu nguyện như vậy bên bức tường than khóc.

Trong tiếng Hýp-ri, nơi này được đặt với một cái tên rất giản dị là „ha Kotel“ (bức tường). Bức tường rộng khoảng 50 mét, cao 18 mét này chính là phần còn lại của Ngôi Đền Thờ Giê-ru-sa-lem bị phá hủy vào năm 70 sau Chúa Ky-tô. Bức tường này là phần trụ móng phía Tây, và – theo niềm tin chung - đây là địa điểm nằm sát ngay bên cạnh nơi cực thánh của đền thờ đã bị phá hủy. Trong mỗi kẽ hở của bức tường này, người Do-thái sùng đạo thường đút vào đó những mẩu giấy với những ước nguyện dâng lên cùng Thiên Chúa. Trong khi đó, một sự chuyển đạt bằng điện tử tới các giáo sĩ địa phương cũng là điều có thể.

Sau cùng, đức Thánh Cha đã đến viếng mộ của ông Theodor Herzl – vị sáng lập viên của tân quốc gia Israel, và đã đặt trên mộ ông một vòng hoa.

(rv/kna 25.05.2014 pr)


Minh Tâm – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét