J. Ngọc Hà – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc
Đức Thánh Cha đã tỏ ra rất quan tâm tới Ucraina. Trong buổi đọc
kinh Truyền Tin chung vào trưa Chúa Nhật hôm qua, Đức Thánh Cha đã kêu gọi các
tín hữu tại quảng trường Thánh Phê-rô hãy cầu nguyện cho đất nước Ucraina, cách
đặc biệt cho những nạn nhân của những vụ đụng độ mới nhất.
„Cha muốn mời gọi anh chị em hãy trao phó tình hình tại đất
nước Ucraina cho Mẹ Thiên Chúa. Tại đất nước này, những sự bất đồng vẫn chưa chấm
dứt. Tình hình của quốc gia này đang rất phức tạp! Cùng với anh chị em, Cha cầu
nguyện cho những nạn nhân của những ngày này, và cầu xin Chúa, xin Người đổ vào
trong con tim của tất cả các bên những suy nghĩ hòa bình và tình huynh đệ.“
Vào
hôm thứ Bảy vừa qua, có rất nhiều hình ảnh của những người bị rơi xuống rất sâu
tại Odessa từ một cao ốc bị đốt cháy, gây ra một nỗi kinh hoàng cho cả thế giới.
Chính phủ Kiew đã bắt đầu một cuộc tấn công quân sự tại miền Đông Ucraina, mà
cuộc tấn công này là một cú đánh mạnh vào những phần tử chống đối cực đoan. Quyền
tổng thống Turtschinow đã ra lệnh cử hành hai ngày quốc tang cho các nạn nhân của
vụ bạo động.
Ngoài
ra, Đức Thánh Cha cũng tưởng nhớ tới các nạn nhân của vụ sạt lở đất tại
Afghanistan. Thiên Chúa là Đấng đầy quyền năng biết đên tên cùa từng người một
trong số các nạn nhân – Đức Thánh Cha nói. Ngài kêu gọi mọi người hãy giúp đỡ
những người sống sót sau cơn tai họa. Một khối bùn lở đã chôn vùi cả một ngôi
làng. Có ít nhất 350 người đã bị tử nạn. Các cơ quan lo ngại rằng, có thể đã có
hơn 2000 người bị chôn vùi.
(rv 04.05.2014 mc)
J. Ngọc Hà – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét