Một
bó hoa diên vĩ từ tay của hai em bé – lời chào nồng nhiệt dành cho Đức Thánh
Cha sau khi Ngài hạ cánh tại sân bay Amman vào lúc giữa trưa. Đó là quốc hoa của
vương quốc Hashemite, mà vào thứ Bảy hôm nay sẽ chứng kiến chuyến viếng thăm lần
thứ tư của một vị Giáo hoàng. Nguyên thủ của vương quốc Jordanie, vua Abdullah
II, đã cử hoàng tử Ghazi bin Muhammed, „bộ trưởng bộ tôn giáo“ của Jordanie đến
đón Đức Thánh Cha Phan-xi-cô. Vị Thượng phụ giáo chủ theo nghi lễ La-tinh của
Giê-ru-sa-lem, Fouad Twal, và người phụ trách Thánh Địa, linh mục Pier Battista
Pizzaballa của dòng Capuzine cũng hiện diện. Bên cạnh đó còn có những vị chức sắc
cao cấp của các tôn giáo khác.
Sau
cuộc nói chuyện ngắn với hoàng tử và sau một cuộc giải khát nhỏ, Đức Thánh Cha
đã đi tiếp tới cung điện hoàng gia ở Amman. Những lá cờ của Jordanie và của Tòa
Thánh Vatican đã được giương lên dọc theo xa lộ. Tại cung điện hoàng gia, Đức
Thánh Cha đã được chính thức chào đón một cách nồng nhiệt bởi nhà vua và hoàng
hậu Jordanie. Nhà vua và hoàng hậu Jordanie cũng đã từng đón tiếp Đức Gio-an
Phao-lô II và Đức Bê-nê-đíc-tô XVI trong chuyến viếng thăm của các Ngài tới Đất
Thánh. Vua Abdullah cũng đã gặp Đức Thánh Cha Phan-xi-cô hai lần rồi.
Jordanie
– một „hòn đảo hòa bình“ có vẻ như rất nhỏ nhoi giữa những làn sóng lớn mà
chúng giáng xuống miền Trung Cận Đông rất nhiều những cuộc xung đột với đủ kiểu
đủ dạng. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã phát biểu như thế trong bài diễn văn đầu
tiên của Ngài về đất nước Jordanie cũng như về vai trò bình ổn của quốc gia này
khi tận mắt chứng kiến những vấn đề cốt lõi trong vùng.
Khoảng
300 vị đại diện nhà nước, trong đó có vua Abdullah II cũng như những vị đại diện
cho hoàng gia Hashemite, ngoại giao đoàn và các vị lãnh đạo tôn giáo, đã quy tụ
trong đại sảnh lễ tân tráng lệ của hoàng cung. Đức Thánh Cha cám ơn tất cả những
người hiện diện về những nỗ lực của họ đối với nền hòa bình cũng như đối với sự
ổn định trong khu vực.
„Trong
khi tôi nhận thấy sự tồn tại của những căng thẳng nghiêm trọng tại vùng Trung Cận
Động một cách hoàn toàn đau đớn, tôi xin cám ơn về trọng trách của quốc gia Jordanie
đối với những gì mà quý vị đã và đang thực hiện, và tôi xin khuyến khích quý vị
hãy tham gia hơn nữa vào việc tìm kiếm một nền hòa bình đang được khát khao và
bền vững đối với toàn khu vực; để đạt được mục đích này, một giải pháp hòa bình
cho những cuộc khủng hoảng tại Syria cũng như một giải pháp công bằng đối với
cuộc xung đột giữa Israel và Palestine thì hết sức cần thiết và khẩn trương.“
Jordanie
đã chào đón „một con số lớn những người tị nạn từ Palestina, từ Irak và từ những
vùng khủng hoảng khác“ với „một sự tiếp nhận đầy độ lượng“ – Đức Thánh Cha nhấn
mạnh. Hiện nay, sống trong một quốc gia có tầm quan trọng với hơn 6 triệu dân, còn
có thêm ba triệu người tị nạn nữa, trong đó có 1,3 triệu người tị nạn đến từ
Syria – điều này chất thêm một gánh nặng cho nền kinh tế đang đứng trước cơn khủng
hoảng của vương quốc này. Đức Thánh Cha nói:
„Sự
đón nhận này đáng được đánh giá cao và đáng được hỗ trợ bởi cộng đồng quốc tế.
Giáo hội Công giáo, trong sự giới hạn về những khả năng của mình, muốn tham già
vào việc hỗ trợ những người tị nạn và những người đau khổ, mà tiên vàn là thông
qua hội Caritas Jordanie.“
Sự
ổn định chính trị và sự cùng sống chung trong hòa bình của các dân tộc và các
tôn giáo đã có từ trong truyền thống của Jordanie. Trong bài diễn văn của mình,
Đức Thánh Cha đã đánh giá cao quốc gia được ghi dấu ấn bởi Hồi giáo này như là
„quốc gia chứa đựng lịch sử của tầm quan trọng lớn lao về khía cạnh tôn giáo đối
với Do-thái giáo, Ky-tô giáo và Hồi Giáo“. Đức Thánh Cha đã gợi nhớ đến chuyến
viếng thăm gần đây nhất của vua Abdullah II đến Vatican, và chuyến công du của
những vị tiền nhiệm của Ngài tới quốc
gia này. Jordanie nhìn Đức Thánh Cha Phan-xi-cô như một mẫu gương của một người
Hồi giáo ôn hòa và sẵn sàng đối thoại:
„Tôi
sử dụng cơ hội này để tái tuyên bố về sự trân quý và niềm trọng kính sâu xa của
tôi đối với cộng đồng Hồi giáo, và chứng tỏ sự quý trọng của tôi đối với vai
trò lãnh đạo mà đức vua đã đón nhận trong sự đòi hỏi của một sự hiểu biết toàn
diện về những đức tính được công bố bởi Hồi giáo, và của một cuộc sống chung
hoàn toàn hòa bình giữa những môn sinh của các tôn giáo khác nhau.“
Tại
đây, Đức Thánh Cha đã cám ơn người Jordanie về sự đóng góp của họ trong cuộc đối
thoại liên tôn giữa Do-thái giáo, Ky-tô giáo và Hồi giáo. Đức Thánh Cha đã nêu
ra „Sứ Điệp Liên Tôn của Amman“ được khởi xướng bởi vua Abdullah như là một ví
dụ tích cực, mà với sứ điệp này thế giới Hồi giáo muốn tuyên thệ về sự khoan
dung, về sự hiệp nhất và về việc chống lại chủ nghĩa cực đoan, cũng như „Tuần Lễ
về sự hòa hợp tôn giáo“ diễn ra hàng năm tại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc. Đức Thánh
Cha đã gửi „lời chào nống thắm“ tới các Ky-tô hữu tại Jordanie. Cộng đồng người
thiểu số hôm nay chỉ chiếm ba phần trăm trong toàn bộ dân số, đang thực hiện „sự
đóng góp của mình cho lợi ích chung“ của cộng đồng người Jordanie, mà trong đó
họ „sống một cách sung mãn và hoàn toàn hội nhập“ – Đức Thánh Cha nói.
„Mặc
dù hôm nay họ chỉ chiếm một số lượng trong sự thiểu số, nhưng họ có khả năng thực
hiện một công việc với nghiệp vụ chuyên môn cao và được đánh giá cao trên lãnh
vực của các ngành giáo dục và y tế, thông qua các trường học và các bệnh viện,
và có thể tuyên xưng niềm tin của mình trong sự bình an, dưới sự tôn trọng sự tự
do tôn giáo.“
Tự
do tôn giáo là một „quyền mang tính nền tảng của con người“ – Đức Thánh Cha nhấn
mạnh bằng việc trưng dẫn Tông Huấn hậu Thượng Hội Đồng Giám Mục với tựa đề
„Ecclesia in Medio Oriente“ của Đức Bê-nê-đíc-tô XVI, tức vị tiền nhiệm của
Ngài. Và ngài nhắc nhở rằng: Các Ky-tô hữu là „những công dân hoàn toàn có quyền
và muốn tham gia vào việc xây dựng cộng đồng cùng với các công dân Hồi giáo, bằng
cách họ thực hiện sự đóng góp riêng và đặc biệt của họ“. Đức Thánh Cha hy vọng
rằng, chuyến viếng thăm của Ngài có thể góp phần tăng cường và thúc đẩy các mối
quan hệ nồng ấm giữa các Ky-tô hữu và những người Hồi giáo“. Đức Thánh Cha nói để
khép lại bài diễn văn:
„Tôi
xin cám ơn quý vị về cuộc đón tiếp đầy tình bạn của quý vị dành cho tôi. Xin
Thiên Chúa là Đấng quyền năng và nhân hậu ban phúc lành cho đức vua của quý vị,
cũng như ban cho ngài một cuộc sống trường thọ; và xin Thiên Chúa ban tràn đầy
phúc lành xuống cho quốc gia Jordanie. Amen!“
Như
một món quà, Đức Thánh Cha đã trao cho vua Abdullah II một quả địa cầu bằng thiếc
hình bán nguyệt, mà nó muốn ám chỉ tới cuộc gặp gỡ lịch sử giữa Đức Phao-lô VI
và Đức Thượng phụ đại kết Athenagoras của Konstantinopoli cách nay đúng năm chục
năm.
Cuộc đón tiếp với tất cả sự kính trọng
Đức
Thánh Cha đã đáp xuống phi trường Amman vào khoảng 13 giờ theo giờ địa phương.
Tại đó, hoàng tử Ghazi bin Muhammed với tư cách là người đại diện của vua
Abdullah II, cùng với vị Giám quản Tông Tòa Giorgio Lingua, Đức thượng phụ giáo
chủ theo nghi lễ La-tinh của Giê-ru-sa-lem Fouad Twal, vị giám quản của Thánh Địa,
Cha Pier Battista Pizzaballa, và những nhân vật cấp cao của các tôn giáo khác đã
ra đón Đức Thánh Cha. Giống như tại những buổi tiếp đón những vị khách quan trọng
theo thường lệ tại Jordanie, sau khi đáp xuống phi trường, Đức Thánh Cha đã được
tháp tùng bởi một đoàn hộ tống gồm 8 chiếc xe Land-Rover màu đỏ để đi đến hoàng
cung. Các xe bọc thép được bảo vệ bởi những cảnh sát ngồi trên những chiếc xe
mô-tô. Các vị tiền nhiệm của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô, đó là Đức Gio-an Phao-lô
II và Đức Bê-nê-đíc-tô XVI, trong các chuyến viếng thăm của các ngài tới vương
quốc Jordanie, cũng đã được chào đón bằng cách này.
(rv/kna
24.05.2014 pr)
Minh Tâm
– CTV của Gx Thánh Mẫu Bc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét