Đức
Thánh Cha Phan-xi-cô đã tới Israel. Khởi bay từ Bethlehem tại Palestina, máy
bay trực thăng chở Đức Thánh Cha đã đáp xuống phi trường Tel Aviv vào lúc sau
trưa Chúa Nhật hôm nay. Tại đây, Tổng thống Israel Shimon Peres và thủ tướng Benjamin Netajahu đã ra chào đón Ngài. Từ Tel
Aviv, Đức Thánh Cha sẽ đi tiếp tới Giê-ru-sa-lem. Ở đó, Ngài muốn cầu nguyện
chung cùng với Đức Thượng phụ Đại Kết Bartholomaios tại Nhà Thờ Hầm Mộ và Nhà
Thờ Phục Sinh.
Vào
sáng Chúa Nhật hôm nay, Đức Thánh Cha đã lưu lại tới gần 7 tiếng đồng hồ tại Bethlehem
- thành phố sinh nhật của Chúa Giê-su. Sau Thánh Lễ tại quảng trường Hang Đá, Đức
Thánh Cha đã dùng bữa trưa với một số gia đình người Palestina. Sau đó Ngài đến
cầu nguyện trong thinh lặng tại Hang Đá Giáng Sinh của Chúa Giê-su nằm ở phía
dưới Nhà Thờ Sinh Nhật thuộc Chính Thống giáo. Trước khi đi tiếp để tới Israel,
Đức Thánh Cha đã thăm các em nhỏ người Palestina trong một trại tị nạn nằm gần
Bethlehem. Tại đây Ngài nói với các em rằng:
„Các
con đừng để cho quá khứ định hình nên cuộc sống của các con. Hãy luôn nhìn về
phía trước. Hãy làm việc và chiến đấu để đạt được những điều mà các con mong muốn.
Người ta không thể dùng bạo lực để chiến thắng bạo lực. Người ta sẽ chiến thắng
bạo lực bằng hòa bình. Hãy làm phát triển quê hương của các con bằng hòa bình, bằng
công việc và phẩm giá. Cha cầu xin Chúa chúc lành cho tất cả các con! Và Cha
cũng xin các con hãy cầu nguyện cho Cha.“
(rv
25.05.2014 sk)
J. Ngọc Hà – CTV của Gx Thánh Mẫu
Bc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét