Vua
Abdullah II đã kêu gọi Đức Thánh Cha Phan-xi-cô cùng đóng góp chung cho hòa bình
ở Syria: „Chúng ta phải giúp đỡ hầu chấm dứt sự đổ máu tại Syria“ – ông nói. Và
ông gọi Đức Thánh Cha là „lương tâm của thế giới“. Đồng thời ông cũng thừa nhận
cuộc đối thoại giữa những người Ky-tô hữu và các tín hữu Hồi giáo như là „những
điều đến sau của ngôn sứ Mohammed“. Tại đây, ông đã công bố về vòng đối thoại lớn
thứ ba giữa các thành viên của cả hai tôn giáo vào tháng 11 tới đây.
„Những
người dân của cả hai tôn giáo chúng ta, chiếm hơn một nửa dân số thế giới, đang
sống với nhau như những láng giềng“ – vua Abdullah nói. Hướng về Đức Thánh Cha
Phan-xi-cô, nhà vua nói tiếp: „Kể từ khi Ngài được bầu chọn làm Giáo Hoàng,
Ngài đã nhắc nhớ tới việc mà nó có ý nghĩa như là việc trở nên một người xây dựng
những chiếc cầu“. Quốc gia Jordanie cũng là một
người xây cầu. Nhà vua đã mô tả các Ky-tô hữu gốc Ả-rập như là thành phần
nguyên vẹn của cộng đồng. „Chúng tôi bảo vệ di sản này“ – nhà vua hứa. Với tư
cách là người bảo trợ của những nơi thánh của Giê-ru-sa-lem, nhà vua muốn quan
tâm tới điều rằng, thành phố này vẫn phải là tổ ấm vững chắc và an toàn đối với
tất cả các tôn giáo cũng như đối với mọi thế hệ.
Trước khi thực hiện bài diễn văn
của mình trước khoảng 300 chính trị gia, các nhà ngoại giao và những vị đại diện
của các cộng đồng tôn giáo, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã được tiếp đón bởi nhà
vua Abdullah II và hoàng hậu Rania. Trong đoàn tùy tùng của Đức Thánh Cha, cũng
có sự hiện diện lần đầu tiên của một Rabbi (Giáo chức Do-thái giáo) và một Imam
(giáo chức Hồi giáo). Cả hai vị này đều là những người bạn của Đức Thánh Cha tại
Argentina.
Từ nhiều năm nay, nhà vua
Jordanie cũng là một trong số những người khác tham gia vào một diễn đàn đối
thoại giữa Tòa Thánh Vatican và Hồi giáo.
(rv/kna 24.05.2014 mg)
J. Ngọc Hà – CTV của Gx Thánh Mẫu
Bc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét