Joseph
Levi – Đại Rabbi của Florenz – hy vọng rằng, buổi cầu nguyện cho hòa bình tại
Vatican vào Chúa Nhật vừa rồi „sẽ mang đến những hoa trái“. Trong một cuộc phỏng
vấn được Nhật báo Osservatore Romano của Tòa Thánh cho đăng tải vào thứ Bảy vừa
rồi, Đại Rabbi Levi nói rằng: „Từ quan điểm của ông, đó là điều đáng ước ao để ấn
định ngay tức khắc một chương trình cho cuộc gặp ngay sau đó. Giả như tôi là tổng
thống Peres hay tổng thống Abbas, thì tôi đã mời ngay Đức Thánh Cha đến tham dự
một cuộc gặp mặt mới, không phải tại Vatican, mà là tại Giê-ru-sa-lem, hay tại
Bethlehem hoặc cũng có thể là tại Hebron“. Bởi vì người ta phải „trao điều cơ bản
và tính tiếp tục cho cái mà nó đã được bắt đầu“.
Giống
như tổng thống Israel và tổng thống Palestina, Đại Rabbi Levi cũng đã tham dự
buổi cầu nguyện hòa bình tại khu vườn của Tòa Thánh Vatican. Đối với ông – như
ông đã công nhận trong cuộc nói chuyện - việc đó có vẻ như là „một cái gì đó miễn
cưỡng và không cởi mở“, nó cũng đã thực sự đặt lên „tầm cao của cuộc gặp gỡ
này“. Từ những buổi cầu nguyện cho hòa bình, chẳng hạn như nó thường được tổ chức
bởi Cộng Đoàn Nền Tảng Thánh Egidio tại Rô-ma, ông luôn trở về nhà với „một niềm
hy vọng tràn trề và sự hăng hái“, nó là một cái gì đó khác với lần này. Giá trị
đặc biệc của biến cố vừa diễn ra tại Vatican, đối với ông, nó nằm ở chỗ là, „nó
không chỉ đặt lên những người cầu nguyện một cuộc kiểm tra lương tâm, mà nó còn
đặt trên tất cả các nhà lãnh đạo của thế giới, không chỉ đối với các nhà lãnh đạo
tôn giáo.“ Đó là „một con đường mới“.
Như
là một tiền lệ đối với những buổi cầu nguyện tại Vatican, vị Đại Rabbi của
Frorenz đã nhắc tới một sáng kiến vào năm 1969: Hồi ấy, thị trưởng của Florenz
là ông Giorgio La Pira đã cầu nguyện bên mộ Abraham tại Hebron chung với những
người Palestina và Israel, trong đó có cả các ông thị trưởng của Bethlehem và
Hebron. „Tôi có kinh nghiệm về cuộc gặp gỡ tại Vatican giống như một sự lập lại
đề án hồi đó.“
(rv/or
14.06.2014 sk)
J. Ngọc Hà – CTV của Gx Thánh Mẫu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét