Chủ Nhật, 8 tháng 6, 2014

Giáo dân Thánh Mẫu khẩn trương thu hoạch vụ lúa Chiêm

„Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít“ (Mt. 9, 37), không chỉ phù hợp với cánh đồng truyền giáo, mà còn rất phù hợp với thực tế của người nông dân Thánh Mẫu trong những ngày này. Thực vậy, cánh đồng lúa của người dân Thánh Mẫu lúc này đây hầu như đã chín gần hết, rất cần có nhiều nhân lực để thu hoạch về, nhưng tiếc rằng, đa số những lao động trụ cột của các gia đình đều đi làm xa, chưa mấy ai kịp trở về để thu hoạch lúa.

Khác với những vụ lúa Chiêm của những năm trước, bà con Thánh Mẫu năm nay xem ra phải khá vất vả với vụ lúa này. Sự vất vả đến từ những lý do thực tế, được thể hiện ngay từ việc chuẩn bị ruộng cho vụ lúa này. Khi thu hoạch xong vụ lúa Thu Đông 2013, bà con Thánh Mẫu đã không thể thực hiện ngay được việc cầy ruộng và phơi ải. Sở dĩ như vậy là vì bà con cứ phải tham gia liên miên vào các cuộc họp bàn để quyết định xem có thực hiện việc Dồn Điền Đổi Thửa theo  sự khuyến khích của chính quyền trung ương và tỉnh hay không. Sau nhiều cuộc họp hành và trao đổi giữa bà con và các vị đại diện của chính quyền địa phương, cuối cùng thì việc Dồn Điền Đổi Thửa đã không được thực hiện tại Giáo xứ Thánh Mẫu, vì bà con muốn chính quyền cấp cơ sở giải quyết triệt để các vấn đề còn tồn đọng tại địa phương, cũng như chưa đồng ý với đề án Dồn Điền Đổi Thửa do chính quyền địa phương đưa ra.

Bên cạnh việc đất không được phơi ải như những năm trước, đến khi gieo trồng bà con lại phải gặp cảnh tiết trời không thuận lợi. Khi cây lúa được đem đi cấy thì cũng là lúc thời tiết trở nên rét đậm, rét hại. Đợt rét đậm rét hại này kéo dài khá lâu khiến cho mạ bị chết. Vì thế, khi tiết trời ấm lên, hầu hết các gia đình đều phải thực hiện lại việc trồng cấy.

Khi thực hiện xong lần trồng cấy thứ hai thì bà con lại gặp phải tình trạng mưa dầm. Thời tiết mưa dầm đã kéo dài liên tục suốt bốn tháng trời. Và với thời tiết xấu như thế, sâu bọ đã có được một điều kiện lý  tưởng để sinh sôi nảy nở. Hậu quả là lúa bị ảnh hưởng khá nghiêm trọng. Tuy nhiên, với sự tính toán cộng với kinh nghiệm và sự cần mẫn của bà con nông dân, cùng với việc phun thuốc trừ sâu kịp thời, chăm bón đúng hạn, đúng kỹ thuật, nên vụ lúa năm nay vẫn không phụ lòng mong đợi và công sức của bà con.

Những ngày vừa qua trời nắng nóng kéo dài nên đã làm cho lúa chín rất nhanh. Bà con nơi đây gọi là chín „rộ“. Hầu hết các gia đình trong Giáo xứ đều đã bắt tay vào việc thu hoạch lúa. Người ta tận dụng tất cả mọi nhân lực và vật lực để sao cho việc thu hoạch được nhanh nhất. Riêng ngày hôm nay, mọi người xem ra có vẻ tất bật hơn hẳn mấy ngày trước, vì ngày mai là ngày Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, bà con sẽ gác mọi công việc lại đó để mừng ngày Đại Lễ chung.

Dù lúa đã chín rộ và rất cần nhân lực để thu hoạch, nhưng số người hiện diện trên cánh đồng trong những ngày vừa rồi khá thưa thớt, bởi – như chúng tôi đã nói - phần lớn lao động chủ lực trong các gia đình đều đi làm ăn xa. Nhìn ra cánh đồng Thanh Quan, chúng tôi thấy lúa đã chín vàng tất cả, nhưng mới chỉ có vài hộ gia đình đang thu hoạch thôi. Còn nơi cách đồng tuyến một, tức Đồng Nhà, lúa cũng chín vàng khắp đồng như thế, nhưng có nhiều gia đình đang thu hoạch hơn. Đó là các gia đình anh Tích, gia đình ông bà Lân, gia đình ông bà Thơ, gia đình ông bà Hà, gia đình ông bà Nguyện, gia đình ông bà An, gia đình ông bà Viễn, gia đình ông bà Oánh, gia đình ông bà Nhượng, gia đình ông bà Kiêm, gia đình ông bà Nghi, gia đình ông bà Phụng, gia đình bà Thư, và gia đình chị Liễu v.v.

Để thực hiện việc thu hoạch lúa, từ công gặt tới công vận chuyển, bà con đã sử dụng đến tất cả mọi phương tiện sẵn có. Nhiều gia đình đã sử dụng đến máy gặt liên hoàn, tức gặt và tuốt lúa ngay tại chỗ. Nhưng cũng có nhiều gia đình vẫn sử dụng cách thu hoạch truyền thống: cắt lúa bằng liềm, bó lại và đội bộ về nhà. Tuy nhiên, phần đông các gia đình khác thì kết hợp cả cách thu hoạch truyền thống lẫn cách thu hoạch hiện đại để thực hiện vụ mùa.

Chúng tôi xin chúc mừng bà con vì đang có được một mùa lúa bội thu, và cầu mong sao cho thời tiết đẹp như mấy ngày nay sẽ kéo dài thêm nữa để bà con kịp thu hoạch lúa. Bà con tại quê nhà cũng đang rất ngóng trông sự trở về của những người ở xa, để giúp họ trong vụ lúa bội thu này.

Sau đây là một số hình ảnh khác về việc thu hoạch lúa tại Thánh Mẫu









BBT

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét