Chúa
Giê-su cầu nguyện cho mỗi người chúng ta, Ngài là trạng sư và là Đấng Cứu Độ của
chúng ta. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã nhấn mạnh như thế nơi bài giảng của Ngài
trong Thánh Lễ vào sáng sớm thứ Ba hôm nay. Con Thiên Chúa nhận lấy tội lỗi của
thế gian về cho mình để cứu độ chúng ta – Đức Thánh Cha đã nhắc thêm như vậy
trong nguyện đường Thánh Mar-ta. Trong những lời từ biệt dành cho các môn đệ của
mình, Chúa Giê-su đã khiến cho những người bạn được can đảm: „Tất cả anh em đều
thuộc về Chúa Cha, và Thầy sẽ cầu nguyện cho anh em trước mặt Chúa Cha“ – Đức
Thánh Cha nói:
„Thánh
Gio-an Tông đồ đã suy tư về điều ấy và đã nói về những tội nhân chúng ta: ´Anh
em đừng phạm tội, nhưng nếu có ai đó trong anh em trót phạm tội, thì anh em hãy
biết rằng, chúng ta có một vị trạng sư trước mặt Thiên Chúa Cha, một Đấng cầu
nguyện cho chúng ta, Đấng ấy sẽ bào chữa và biện minh cho chúng ta trước mặt Thiên
Chúa Cha.` Cha tin rằng, chúng ta phải suy nghĩ nghiều về chân lý này, về thực
tế này: Trong lúc này đây, Chúa Giê-su đang cầu nguyện cho tôi. Tôi có thể tiến
về phía trước trong cuộc sống, vì tôi có một vị trạng sư, Đấng ấy đang biện
minh cho tôi. Và nếu khi tôi phạm tội, kể cả khi tôi mắc phải rất nhiều lỗi lầm
thì Ngài cũng vẫn là vị trạng sư tài giỏi của tôi, Ngài cũng sẽ vẫn nói với
Thiên Chúa Cha về tôi.“
Chúa
Giê-su chính là „người cầu thay nguyện giúp trước tiên“, là „Đấng nói thay“ – Đức
thánh Cha bổ sung với lời nhận xét về cách gọi tên của Thánh Gio-an đối với
Chúa Giê-su. Nó có nghĩa là hướng mắt nhìn về Đấng Trung Gian, khi có vấn đề xuất
hiện trong gia đình hay trong cộng đoàn. Với một „cuộc đối thoại“ kinh điển, sự
hướng về Thiên Chúa Cha của Chúa Giê-su chỉ có một cái gì đó hạn chế để làm.
„Ngài
không nói, nhưng Ngài yêu mến. Nhưng có một điều mà Chúa Giê-su đang thực hiện
ngay cả đối với thời đại hôm nay, Cha bảo đảm như vậy. Ngài chỉ cho Thiên Chúa
Cha thấy các vết thương của Ngài, và cầu nguyện – với các vết thương của Ngài –
cho chúng ta, khi Ngài nói với Thiên Chúa Cha: ´Thưa Cha, đó là giá của người
này. Xin Cha hãy giúp họ, xin hãy bảo vệ họ. Họ là con cái của Cha, họ đã được
con cứu độ`. Sau cuộc Phục Sinh, Chúa Giê-su có một thân thể hiển vinh và tuyệt
diệu, không có những vết xám cũng như những vết tích của sự việc tra tấn. Nhưng
Ngài vẫn có những vết thương, có 5 vết thương. Tại sao Chúa Giê-su lại muốn đem
những vết thương đó về Thiên Đàng? – Thưa rằng, Ngài muốn như thế là để cầu
nguyện cho chúng ta.“
Đức
Thánh Cha đã kêu gọi các tín hữu hãy có sự tín thác hơn nữa vào Chúa Giê-su, Đấng
cầu thay nguyện giúp cho chúng ta bên tòa Chúa Cha. Họ không nên quên rằng,
Chúa Giê-su cầu nguyện cho chúng ta thông qua việc nguyện giúp cầu thay này:
„´Lạy
Chúa Giê-su, xin hãy cầu bầu cho con. Xin hãy chỉ cho Chúa Cha thấy các vết
thương của Chúa mà chúng cũng là những vết thương của con, chúng là những vết
thương do tội lỗi của con mang đến. Chúng là những vết thương do những vấn đề của
con trong lúc này.` Chúa Giê-su, Đấng Cầu Thay Nguyện Giúp, sẽ chỉ cho Thiên
Chúa Cha thấy các vết thương của Ngài. Và điều đó đang xảy ra trong thời đại
hôm nay, trong chính giây phút này. Chúng ta hãy nghe Lời của Chúa Giê-su khi
Ngài nói với Thánh Phê-rô: ´Phê-rô, Thầy sẽ cầu nguyện cho anh để Đức Tin của
anh không mờ yếu đi!`“
(rv
03.06.2014 pr)
Joseph Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét