Nam Phi: Một Nữ Tu Truyền Giáo bị sát hại
Hồi trung tuần tháng 06, một Nữ Tu đã bị
bắt cóc tại Nam Phi. Đó là Nữ Tu Mary
Paul Tacke - một nhà truyền giáo. Vào chiều thứ hai vừa rồi, người ta phát hiện
ra bà đã chết trên một dòng sông tại Mthata. Theo các nhân chứng kể lại, người
Nữ Tu làm công tác truyền Giáo xuất thân từ Hoa Kỳ này đã bị bắt cóc bởi hai
người đàn ông vào ngày 15 tháng 06 vừa rồi.
Kể từ hôm đó tới nay, người ta đã không có được
bất cứ một dấu vết gì về người Nữ Tu này nữa. Thời điểm xảy ra vụ bắt cóc chính
là lúc vị Nữ Tu 82 tuổi này đang đi trên một chiếc ô-tô để đến với một dự án cứu
trợ do bà thực hiện. Những nguyên nhân đối với vụ phạm pháp này đã không được
đưa ra.
Vị Nữ Tu Truyền Giáo nêu trên đã sống tại Nam
Phi từ những năm 1950. Bà đã dấn thân một
cách đặc biệt trong trường học và tại trại khuyết tật Ikhewezi Lokusa thuộc tu
viện Glen Avent. Bà là nữ sáng lập viên của trại thiếu nhi mang tên „Ngôi nhà
Bêtania – Địa điểm của sự An Toàn“.
(fides 24.06.2014 jb)
Maria Phương Dung – CTV
của Gx Thánh Mẫu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét