Nội
trong ngày mai, Meriam sẽ được phóng thích khỏi nhà tù. Bộ Ngoại Giao Sudan đã
công bố như thế vào dịp cuối tuần vừa qua.
Trước
đây, Nữ Ky-tô hữu với tên gọi là Meriam Yahia Ibrahim đã bị kết án tử hình vì đã
kết hôn với một Ky-tô hữu và đã chuyển sang Ky-tô giáo với tư cách là một nữ
tín đồ Hồi giáo từ khi mới sinh. Cô đã sinh người con thứ hai của mình trong xà
lim nhà tù.
„Việc
thả tự do cho Meriam là một kết quả vô cùng to lớn của nhiều cuộc biểu tình quốc
tế, và chúng tôi vui mừng với Meriam và người chồng của cô tên là Daniel về bước
ngoặt này trong bầu khí gia đình“ – ông Ulrich Delius – báo cáo viên phụ trách
mảng Phi Châu của „liên hiệp hỗ trợ những người dân bị đe dọa“ đã giải thích
như thế vào sáng Chúa Nhật hôm nay tại Göttingen.
Nhưng
Meria đã không được phóng thích bởi sự tôn trọng đối với sự tự do tôn giáo, như
Bộ Ngoại Giao của Sudan đã làm ra vẻ, „nhưng chỉ cốt để cho ngoại trưởng Ali
Karti tránh khỏi một thất bại to lớn trong cuộc ghé thăm châu Âu sắp tới“ – ông
Delius cho biết.
Ông
Abdullahi Alzareg – phát ngôn viên của bộ ngoại giao Sudan đã công bố với đài
phát thanh BBC của Anh vào chiều thứ Bảy
hôm qua về việc Meriam được phóng thích ngay tức khắc khỏi nhà tù.
(pm/ap/reuters
01.06.2014)
Minh Tâm – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét