Đức
Thánh Cha Phan-xi-cô đã công bố rằng, vào tháng 9 tới đây, Ngài sẽ đến thăm
Friaul, một địa danh nằm tại khu vực phía Bắc của nước Ý, ngay sát biên giới với
Slowenia. Cụ thể là vào ngày 13 tháng 9, Ngài sẽ đi đến đài tưởng niệm các quân
nhân tại Redipuglia thuộc tỉnh Gorizia để tham dự buổi tưởng niệm cuộc chiến
tranh thế giới lần thứ nhất đã khai mào cách nay đúng 100 năm. Đức Thánh Cha đã
công bố như thế trước một nhóm lớn các quân nhân Italia mà Ngài đã đón tiếp họ
vào hôm thứ Sáu vừa rồi trong một cuộc hội kiến.
Trong
bài diễn văn của mình, Đức Thánh Cha đã kêu gọi các quân nhân hãy tiếp tục đưa
vào trong những đóng góp của họ một „chứng từ rõ ràng và thân thiện của mình đối
với nhân loại“, cả trong quốc nội cũng như khi đi ra nước ngoài, „đặc biệt là
trong các mối liên hệ với những người nghèo đói và những người bất hạnh“.
Công
việc của các quân nhân đòi hỏi sự sẵn sàng, nhẫn lại, tinh thần hy sinh và ý thức
trách nhiệm. Đức Cha đã gợi nhớ tới một nạn nhân của chủ nghĩa Quốc Xã như một
gương lịch sử. Salvo d´Acquisto – một quân nhân lúc đó mới 23 tuổi, đã „hy sinh
sự sống trẻ trung của anh để bảo vệ sự sống của những người vô tội“ tại
Palidoro trong thành phố Rô-ma. Vào tháng 9 năm 1943, viên hạ sĩ quan này đã bị
bắn chết bởi lực lượng tinh nhuệ của Đức Quốc Xã khi anh tự nhận mình là thủ phạm
của một vụ tấn công không phải do anh thực hiện. Hơn hai chục thường dân mà
đáng lẽ họ sẽ bị giết chết cùng với viên hạ sĩ quan này, đã được tự do.
(rv
06.06.2014)
Peter Trần Quốc Anh – CTV của Gx
Thánh Mẫu Bc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét