Dải Gaza: „Lá thư của Đức Thánh Cha trao cho chúng tôi niềm hy vọng“
Lá thư của Đức Thánh Cha gửi tới cộng đoàn
tín hữu Công Giáo tại dải Gaza vào hôm thứ Sáu vừa qua là „một dấu chỉ của niềm
hy vọng“. Cha Mario Cornioli – người phụ trách Giáo xứ Beit Jala tại quốc gia bờ
Tây sông Jordan – đã thốt lên như thế. Trong cuộc nói chuyện với đài phát thanh
của Tòa Thánh Vatican, Cha Cornioli đã nói rằng, tất cả 160 thành viên của Giáo
xứ nằm trong dải Gaza đã được thông tin về bức thư ngay lập tức.
„Là thư ấy đã trao cho tất cả các Kitô hữu tại
đây nhiều hy vọng và sức mạnh. Được biết rằng Đức Thánh Cha đã nghĩ đến chúng
tôi, đó là một nguồn an ủi to lớn trong những phút giây đầy lo sợ này. Toàn bộ
dải Gaza đã rung lên trước các trận bom. Trong các bệnh viện, có rất nhiều người
bị thương, nhưng không ai biết được rằng người ta sẽ có thể chăm sóc họ như thế
nào, vì thiếu thuốc men và bác sĩ.“
Nhân danh các tín hữu Công Giáo trong vùng
Palestina, Cha Cornioli đã thỉnh xin cộng đồng quốc tế trợ giúp hầu chấm dứt
các cuộc tấn công, để những cuộc đối thoại hòa bình được bắt đầu.
„Chúng tôi tin tưởng một cách chắc chắn vào
những lời của Đức Thánh Cha. Ngài đã nói với chúng tôi rằng, chỉ có con đường cầu
nguyện mới là con đường duy nhất dẫn tới hòa bình. Không có những khả năng
khác! Điều gây xúc động cho cá nhân tôi đó là sự kiện rằng, sau cuộc viếng thăm
của Đức Thánh Cha tại Đất Thánh và sau buổi cầu nguyện cho hòa bình tại khu vườn
của Tòa Thánh Vatican, có thể nói được rằng, một số người đã sợ hãi trước con
đường cầu nguyện, và giờ đây chúng tôi đã đến với tình trạng kinh khủng này.“
Cha Cornioli hiện đang sống tại bờ Tây của
sông Jordan, đã thường xuyên liên hệ với Cộng Đoàn Công giáo tại dải Gaza. Tình
hình trong quốc gia bờ Tây sông Jordan thì rất bình yên. „Điều đó có vẻ như là
điều nghịch lý, nhưng không có bạo lực cả tại Bethlehem lẫn tại Giê-ru-sa-lem“
– Cha Cornioli nói.
(rv 19.07.2014 mg)
Minh Tâm -
CTV của trang tin Gx Thánh Mẫu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét