Gặp nhau trong
tình bác ái phản ánh cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa - Lời Hay Ý Đẹp
- ngày 02.07.2014
Gerd Heinemann
Nơi
đâu con người gặp thấy nhau, nơi đó họ có thể nếm trải một phần nào đó về sự gần
gũi của Thiên Chúa. Qua đó, sự gặp gỡ của họ trở thành sự viếng thăm của Thiên
Chúa. Và nhờ vậy con người sẽ không chỉ có thể khích lệ để giúp đỡ lẫn nhau, mà
còn – như Đức Maria – vượt qua chính mình để ngợi ca Thiên Chúa trong sự tự do.
M.Trần Thị Thu Hiền – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc
– chuyển ngữ từ: Pauluskalender 2014, nhà xuất bản St Paul, Fribourg, Thụy Sỹ 2013
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét