Giáo hội và tổ
chức tội phạm Mafia: Khi tượng Đức Mẹ bị đặt sai vị trí
Những
kẻ theo Mafia đã bị „tuyệt thông“ – Đức thánh Cha Phan-xi-cô đã phát biểu như
thế trong một cuộc viếng thăm ngắn ngủi tại Calabria cách nay chưa lâu. Đây là
vùng đất nằm ở khu vực phía Nam nước Ý và là sào huyệt của bọn Mafia
N´drangheta: Từ đó tới nay, tình trạng trà trộn nguy hiểm giữa Giáo hội và
Mafia với tất cả những bí ẩn của nó lại một lần nữa nằm trong trung tâm điểm
chú ý của công luận. Những tên Mafia đã bị bắt giữ đã thực hiện một cuộc phản đối
chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha, và đến độ còn có một cuộc rước tượng Đức Mẹ
để phản đối. Cuộc rước kiệu này đã đi ngang qua và dừng lại ngay trước nhà của
tên trùm Mafia N´drangheta, dẫn tới sự phấn khích của các phương tiện truyền
trong suốt mấy ngày qua.
„Nhưng
ở khu vực chúng tôi, trong hầu hết mọi gia đình đều có ít nhất một người đã hoặc
đang làm việc cho Mafia“ – vị Linh mục chánh xứ tự biện hộ. Nhưng Đức Giám mục có thẩm quyền, tức Đức Cha
Francesco Milito của Oppido Mamertina-Palmi, hiện thời đã đình chỉ tất cả các
cuộc rước kiệu trong Giáo phận của Ngài. Đài phát thanh Vatican đã hỏi Ngài tại
sao:
„Đơn
giản từ tình yêu đối với dân của tôi. Vì tôi tin rằng, trong những ngày này nó
sẽ bị giới thiệu một cách rất mạnh mẽ bởi các phương tiện truyền thông. Có rất
nhiều những điều nghiêm trọng ngay cả trong chính nó, nhưng tôi cũng rất tin rằng,
một sự quá nhấn mạnh như thế thì không chính xác. Người ta nên bảo vệ con người!
Vì thế, theo cái nhìn của tôi, một quyết định đã được đón nhận rất tốt. Nó là một
biện pháp ngăn ngừa. Một Giám không được phép cảm thấy bị cưỡng bức bởi bất cứ
một ai trước những quyết định, không để mình bị áp lực bởi báo giới lẫn những
người cố vấn khác.“
Những
người trong Giáo phận nên sử dụng thời gian sau khi các cuộc rước xách bị đình
hoãn để suy nghĩ và cầu nguyện – Đức Giám Mục Milito đề nghị. Bản thân Ngài muốn
ngồi lại cùng với các cộng sự viên của mình trong thời gian sớm nhất:
„Chúng
ta đừng để cho mình bị tác động!“
„Chúng
tôi sẽ nắm lấy những quy tắc từ lãnh vực này và củng cố chúng với những sự sắp
xếp mới, hầu quan tâm tới điều rằng, những sự vật sẽ diễn tiến theo một quy luật
nghiêm ngặt nhất trong mức độ có thể, trung thực và tiên vàn phải diễn ra theo
trật tự của Giáo hội như có thể!“
Việc
cấm tổ chức những cuộc rước kiệu không thời hạn đối với các Giáo xứ thuộc miền
Nam nước Ý đã đụng chạm tới một điểm hoàn toàn nhậy cảm. Ở đây, vấn đề liên hệ
tới các vị thần hộ mệnh cũng như những vị thần bảo trợ hơn là truyền thống dân
gian, bởi ngay từ thời Cổ Đại người ta đã kiệu những bức tượng thần trên vai và
đi xuyên qua những khu ổ chuột rồi. Đức Giám Mục Milito giờ đây hoàn toàn không
muốn làm tê liệt đời sống Giáo hội.
„Thay
vì rước kiệu – và tôi nhấn mạnh, thay vì chỉ rước kiệu! – tôi đề nghị: Chúng ta
hãy cử hành giờ chầu Thánh Thánh Thể, và dựa vào các bản văn cầu nguyện được soạn
sẵn, chúng ta hãy xin Chúa ban cho Giáo hội tái khám phá ra chính bản thân của
mình trong Bí Tích Thánh Thể, để hành động từ xa, tiên vàn là với những lời kêu
gọi, với những lời giảng giải, và tiên vàn với sự tự do mà Bí Tích Thánh Thể
cho phép, như Thiên Chúa muốn. Chúng ta đừng để cho mình bị tác động! Sự cầu
nguyện – và không có bất cứ điều gì khác – sẽ là bầu khí mà trong đó mọi sự vật
đều tiến triển.“
Cuối
cùng, vấn đề không phải là ít hơn một thái độ mới của các Giáo xứ với Mafia, mà
là một sự thoát ra khỏi những liên lụy. Quá trình này được vận hành thông qua một
câu nói duy nhất mà Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã từng phát biểu.
„Đức
Thánh cha đã thực hiện một công trình Giáo lý tuyệt vời! Ngài đã mở cặp mắt của
nhân loại ra: ´Phải chăng anh chị em thuộc về thực tế này? Và rồi anh chị em sẽ
bị tuyệt thông, như thế thì anh chị em sẽ không còn ở trong mối hiệp thông với
Giáo hội nữa!` Như vậy, đó không phải là một kết án theo một tiến trình Giáo luật,
mà là một sự xác định nhằm kêu gọi một sự thật hữu hiệu đã có từ trong lương
tâm. Lời ´Bị Tuyệt Thông` không được hiểu theo nghĩa chặt, bởi vì lời đó, lẽ dĩ
nhiên, có thể gây phẫn nộ, nhưng hy vọng là theo một cách thế tích cực… Lời đó
rất rõ ràng và minh bạch! Không ai có thể nghĩ hay diễn giải theo một cách
khác.“
(rv
12.07.2014 sk)
J. Ngọc Hà – CTV của Gx Thánh Mẫu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét