Người ta phải
yêu mến tất cả - Lời
Hay Ý Đẹp ngày 29.07.2014
Guy de
Larigaudie
Người
ta phải yêu mến tất cả: một cây hoa lan bỗng nhiên trổ bông trong rừng rậm nhiệt
đới, một con ngựa, một đôi tay vụng về của một em bé, một ý định chớm nở, một nụ
cười của một phụ nữ. Người ta phải ngưỡng mộ, và phải phát hiện ra vẻ đẹp bên
đường – vẻ đẹp ấy cũng có thể nằm cả trong đám bùn lầy – và phải ngợi khen
Thiên Chúa. Nhưng người ta không được phép quyến luyến những điều ấy. Chúng chỉ
là một sự phản chiếu, còn chúng ta thì lại được tác thành nên cho Mặt Trời.
M.Trần Thị Thu Hiền – CTV của trang tin Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ
từ: Pauluskalender 2014, nhà xuất bản Thánh Phao-lô Thụy Sỹ 2013
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét