Đức Thánh Cha nói với các tín hữu Công giáo tại Gaza: „Cha
ở bên anh chị em!“
Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã đoan chắc với các
tín hữu Công giáo đang sống trong dải Gaza về sự ủng hộ của Ngài. Trong một bức
thư gửi đến Giáo xứ thuộc dải Gaza được ký vào hôm thứ Năm vừa rồi, Đức Thánh Cha
đã viết rằng: „Cha ở bên anh chị em, hỡi các Nam Nữ Tu Sĩ và tất cả Cộng Đoàn
Công Giáo. Cha đồng hành với anh chị em trong lời cầu nguyện và sự gần gũi của
Cha.“ Cha xứ của Giáo xứ tại Gaza là một nhà Truyền Giáo người Argentina. Ngài
tên là Jorge Hernandez.
Theo cổng thông tin của hãng tin Insider trực
thuộc Tòa Thánh Vatican, Đức Thánh Cha đã được thông tin về tình hình tại chỗ bởi
Cha Mario Cornioli, vị Linh mục này đang làm việc tại Bait Dschala thuộc
Palestina.
Bối cảnh:
Có khoảng 1.200 Ky-tô hữu trong số 1,6 triệu
cư dân đang sống trong dải Gaza. Đa số những Ky-tô hữu này thuộc Giáo hội Chính
Thống giáo, và chỉ có 200 người thuộc Giáo hội Công Giáo. Trong một Giáo xứ
Công Giáo duy nhất, có hai ngôi trường được mở ra cho tất cả các tín hữu của mọi
tôn giáo, ba Cộng Đoàn Dòng Tu cũng như nhiều dịch vụ xã hội. Chiếu theo thông
báo của Tòa Thượng Phụ Giáo Chủ theo nghi lễ La-tinh, hiện nay trong Giáo xứ
đang diễn ra một giờ chầu Thánh Thể liên tục (cả ngày lẫn đêm) – „kể cả dưới bom
đạn hoặc không“ – và có „những Thánh Lễ cầu xin ơn tha thứ, cũng như cầu cho
Công lý và Hòa Bình“.
Số nạn nhân bị gây ra bởi hoạt động quân sự của
Israel tại dải Gaza, tính cho tới ngày thứ Năm vừa rồi, đã có ít nhất 227 người
chết thuộc Palestina, và đa số họ là thường dân. Vài giờ sau khi có sự ngừng bắn,
người dân thuộc dải Gaza đã mạo hiểm đi ra đường để rút tiền và mua sắm những đồ
thiết yếu cho cuộc sống – hãng Fides loan tin.
(tổng hợp từ các hãng tin:
apic/vaticaninsider/kap/fides 18.07.2014 mg)
Anna Thanh Hòa -
CTV của trang tin Gx Thánh Mẫu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét