Đức Thánh Cha Phan-xi-cô không hề nói rằng, có 2% Giáo Sĩ
mang khuynh hướng ấu dâm
Vào hôm Chúa Nhật vừa qua, nhật báo
Repubblica của Ý đã đăng tải một bài báo do chính vị sáng lập viên của tờ bào
này – ông Eugenio Scalfari viết. Bài báo nói về cuộc đối thoại giữa tác giả với
Đức Thánh Cha Phan-xi-cô. Nội dung của cuộc nói chuyện này là những khủng hoảng
của gia đình, về nạn ấu dâm và mối tương quan của Giáo hội đối với tổ chức
Mafia. Cuộc phỏng vấn đã diễn ra vào thứ Năm vừa qua tại nhà khách Thánh
Mar-ta, nhưng – giống như những cuộc phỏng vấn trước đó – nó chỉ được tái cấu
trúc từ trí nhớ của vị ký giả 90 tuổi.
Cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa
Thánh Vatican, đã nhấn mạnh rằng, những „đoạn trích dẫn“ không thể có giá trị
như sự xác thực, vì chúng đã không được cho phép. Điều này có giá trị đặc biệt
đối với những phát biểu về đề tài đời sống độc thân và những vụ ấu dâm mà trong
đó có cả các Đức Hồng y, tức những vị đã cho phép một sự công bố có dụng ý.
Giống như trong cuộc phỏng vấn vào tháng 10
năm 2013 vừa qua, ký giả Scalfari cũng đặt những lời phát biểu của Đức Thánh
Cha trong dấu ngoặc kép và làm như thể đó là những trích dẫn trực tiếp, mặc dầu
ông đã không hề ghi âm hay ghi chép lại.
Một cách rõ ràng và rành mạch, Cha Lombardi
đã chỉ dẫn cho thấy một hiện tượng kỳ quặc: Trong một số những trích dẫn, dù lúc
đầu được đặt trong ngoặc kép, nhưng sau đó thì lại không được đặt như vậy nữa ở
lúc cuối. Điều đó đặt ra những câu hỏi, liệu đây có phải là một dạng thức nhằm lôi
cuốn độc giả một cách có chủ đích hay không.
Sau đây là một số những lời phát biểu quan trọng
nhất theo bài báo:
Khủng hoảng gia
đình và nạn ấu dâm
Đức Thánh Cha cảm thấy bàng hoàng về chuyện
phần lớn các vụ ấu dâm đều xảy ra trong phạm vi gia đình và những người bà con
thân thích. Đó là điều đặc biệt không thể chấp nhận được, vì thực ra, gia đình
cần phải trở thành nơi trú ẩn đối với việc giáo dục con cái. Tiếc rằng, nhiều bậc
cha mẹ đã coi thường việc nuôi dậy con cái, và coi nhiều chuyện khác trong đời
mình quan trọng hơn chuyện giáo dục. Điều đó dẫn tới tình trạng bỏ mặc con cái
một cách ngấm ngầm, cũng như dẫn tới việc làm lây lan những tệ nạn khác, chẳng
hạn như nạn nghiện ngập ma túy. Trái lại, Giáo hội chiến đấu và cố gắng làm cho
các em nhỏ tái tiếp nhận được một nền giáo dục có chất lượng.
Ấu dâm và Giáo hội
Bài báo viết: Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã nhận
thức được rằng, trong số các Giáo sĩ, có khoảng 2% vị mang khuynh hướng ấu dâm,
trong đó cũng có cả các Giám Mục và Hồng Y. Đây là một phát biểu mà cha
Federico Lombardi – phát ngôn viên của Đức Thánh Cha - đã công khai bác bỏ: Đức
Thánh Cha không hề nói điều đó. Con số (nhỏ bé) này làm yên lòng Đức Thánh Cha,
nhưng Ngài đã hoàn toàn không nói điều đó, chính tờ báo đã nói thêm ra, và đã
nhìn vấn đề như là điều hết sức nghiêm trọng. Sự im lặng của những đồng phạm
cũng không có cơ sở. Bài báo cũng cho biết rằng, Đức Thánh Cha có ý định giải
quyết những vấn đề này kể cả khi đòi phải có những cố gắng và vất vả.
Về lòng khoan hậu
Một đề tài tiếp theo của cuộc đối thoại đó là
sự tự do tuyệt đối của con người trước tội lỗi và những thắc mắc về việc sám hối
„trong giờ hấp hối“. Ký giả Scalfari đã hỏi rằng, liệu viễn cảnh về lòng thương
xót „trong những giờ phút sau cùng“ có thể dẫn đưa tới việc duy trì niềm hy vọng
về một thế giới bên kia để rồi không cần tới sự thay đổi cuộc sống riêng trong
lúc này hay không. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã trả lời rằng, không phải con người
sẽ kết án mà là Thiên Chúa, Đấng thực ra thấu suốt tất cả. Lòng thương xót của
Thiên Chúa thì vô hạn và không thể bị bẻ cong dù trong bất cứ trường hợp nào. Nếu
sự sám hối không trung thực thì sự thương xót của Thiên Chúa cũng không thể thực
hiện được hành vi cứu độ đối với con người. Lương tâm có sự tự do, Đức Thánh
Cha nhấn mạnh như thế với ông Scalfaro – kẻ tự nhận mình là vô tín. Những vấn đề
này là những vấn nạn cốt lõi của Thần Học, và người ta phải học hỏi và nghiên cứu
về nói, tiên vàn là trong các sách Khôn Ngoan và sách Gióp của Kinh Thánh.
Giáo hội và tổ chức
Mafia
Đức Thánh Cha thừa nhận rằng, Ngài không thể
hiểu một cách thấu đáo về việc tổ chức Mafia vận hành như thế nào. Tại
Argentina cũng có những tên tội phạm và những kẻ sát nhân, nhưng không có tổ chức
Mafia. Ngài đã đọc nhiều sách. Ký giả Scalfari viết rằng, trong cuộc đối thoại,
ông đã giải thích cho Đức Thánh Cha hiểu về việc Mafia vận hành theo một quy luật
riêng và có một thứ đạo đức riêng. Thậm chí còn có một vị thần riêng
của Mafia. Các thành viên Mafia là những người
thường xuyên đi lễ.
Trong mối liên hệ này, Đức Thánh Cha
Phan-xi-cô nhớ tới lời tố cáo công khai của Đức Gio-an phao-lô II. Thật là tốt
nếu như các Linh Mục bảo vệ các nạn nhân trước bọn Mafia, nhưng việc các Ngài công
khai tẩy chay bọn tội phạm này lại rất hiếm hoi. Bản thân Đức Thánh Cha Phan-xi-cô không
có ý định phó mặc nó cho một lời kêu gọi chỉ được thực hiện một lần, nhưng sẽ công khai lên án một
cách thường xuyên đối với các vấn đề: nạn ấu dâm và tổ chức tội phạm Mafia. Ký
giả Scalfari giải thích cho Đức Thánh Cha nghe rằng, đó là hai vấn nạn quan trọng
nhất đối với Giáo hội.
Đời sống độc thân
Cuối cuộc đối thoại, ký giả Scalfari đã hỏi rằng,
khi nào vấn đề độc thân được đưa ra bàn thảo trong Giáo hội Công Giáo. Và theo ký
giả này thì Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã trả lời rằng, vấn đề được nêu ra ở đây không có quy
mô lớn. Cần phải có thời gian, nhưng cũng sẽ có những giải pháp, và Đức Thánh
Cha sẽ tìm ra những giải pháp ấy.
(rv 13.07.2014
mc/ord)
Joseph Trần - CTV của Gx Thánh Mẫu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét