Đức Thánh Cha Phan-xi-cô vô cùng xúc động về việc 3 thanh
niên Do-thái bị sát hại
Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã tỏ ra vô cùng xúc
động trước thông tin về việc ba thanh niên Do-thái bị sát hại. Cha Federico
Lombardi – phát ngôn viên của Tòa Thánh Vatican - đã nói như thế vào thứ Ba vừa
rồi. Ngài nói về một „tội ác kinh khủng và không thể chấp nhận được“, cũng như
nói về một „rào cản lớn trên con đường dẫn tới hòa bình mà chúng ta vẫn phải dấn thân và cầu nguyện một cách không mỏi mệt cho nền hòa bình ấy“.
Đức Thánh Cha chia sẻ „nỗi đau buồn khôn tả của
những gia đình có liên quan“, tức những gia đinh đã „gặp phải cảnh bạo lực chết
chóc này“. Đức Thánh Cha cũng chia sẽ nỗi đau buồn với tất cả những ai đang phải
khổ đau bởi hậu quả của sự thù hận – Cha Lombardi cho biết như thế. Đức Thánh
Cha đã cầu xin Thiên Chúa ban cho tất cả mọi người „sự nghĩ ngợi về lòng trắc ẩn
và hòa bình“.
Sau khi phát hiện ra ba thi thể trên bờ Tây của
sông Jordan vào chiều thứ Hai vừa rồi,
chính phủ Israel đã đe dọa một sự trả đũa mạnh mẽ nhắm vào tổ chức
Hamas. Hamas phải chịu trách nhiệm và sẽ phải „tính sổ“ – ông Benjamin
Netanjahu – thủ tướng Israel - đã nói như thế khi bắt đầu cuộc họp khẩn cấp với
ủy ban an ninh thuộc nội các của ông.
Theo các báo cáo của quân đội sau cuộc tấn
công bằng trọng pháo với các tên lửa nhắm vào phía Palestina, các máy bay chiến
đấu của Israel đã không kích vào các mục tiêu tại dải Gaza.
Tổ chức Hamas đã phủ nhận bất cứ trách nhiệm nào
trong vụ đổ máu.
Những thanh niên Do-thái bị sát hại nằm trong
độ tuổi từ 16 tới 19. Hình như họ đã bị bắn chết chỉ một thời gian ngắn sau khi
họ bị bắt cóc cách nay hơn hai tuần.
(rv/dw 01.07.2014 gs)
Peter Trần Quốc Anh –
CTV của Gx Thánh Mẫu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét