Đức Thánh Cha tiếp
đón chị Meriam
Vào
thứ Năm vừa qua, nữ tín hữu Chính Thống Giáo – Meriam Yahia Ibrahiyn Ishaq –
người đã bị kết án tử hình tại Sudan và đã sinh một người con trong lúc bị giam
trong xà lim – đã được Đức Thánh Cha Phan-xi-cô tiếp đón tại Vatican. Cha
Federico Lombardi – phát ngôn viên của Tòa Thánh Vatican – đã xác nhận thông
tin này với đài phát thanh Vatican. Cô cùng chồng và hai đứa con của mình đã rời
khỏ máy bay tại sân bay Ciampino của Rô-ma vào sáng thứ Năm, và được đích thân
thủ tướng Matteo Renzi và ngoại trưởng Federica Mogherini của Ý đón tiếp.
„Cô
ấy không ở đó một mình. Tất cả gia đình của cô đã ở bên cạnh Đức Thánh Cha. Chồng
của cô phải ngồi xe lăn, và cả hai đứa con nhỏ dễ thương của cô cũng hiện diện.
Đức Thánh Cha đã bày tỏ mối cảm thông và niềm vui của Ngài với họ. Trước tiên,
Ngài đã cám ơn cô về chứng tá của cô đối với Đức Tin. Cô là một mẫu gương về sự
can đảm – Đức Thánh Cha nói với cô. Với cuộc gặp gỡ này, Đức Thánh Cha muốn thể
hiện tình liên đới của Ngài đối với tất cả những người đau khổ và những người
đang bị bách hại vì Đức Tin của mình.“
Trường
hợp của người nữ tín hữu trẻ này không phải là trường hợp duy nhất trên thế giới.
Vẫn còn có nhiều Ky-tô hữu đang phải chịu đau khổ vì Đức Tin của mình – Cha
Lombardi nói tiếp.
„Cuộc
gặp gỡ trong buổi sáng hôm nay rất riêng tư và đồng thời cũng rất nồng ấm. Bắt
đầu, chỉ có Đức Thánh Cha và cặp vợ chồng trẻ nói chuyện với nhau trong khoảng
15 phút. Sau đó thì có thêm sự hiện diện của thứ trưởng bộ ngoại giao Ý là ông
Pistelli. Ông là người đã tháp tùng gia đình này trong cuộc hành trình tới Ý, và
hiện đang quan tâm tới các vấn đề hành chính đối với việc lưu lại của gia đình
này. Vì thế, sau đó Đức Thánh Cha cũng đã tiếp chuyện chung với cả phái đoàn Ý.
Cuộc nói chuyện này cũng rất thân mật.“
„Hôm
nay là ngày đại lễ“ – Thủ tướng Renzi cũng đã nói như thế với các hãng truyền
thông của Ý vào buổi sáng sớm. Trường hợp của nữ bác sĩ 27 tuổi này đã gây ra nỗi
lo lắng rất mạnh đối với quốc tế. Khoảng hồi giữa tháng Năm vừa rồi, cô đã bị kết
án tử hình chiếu theo luật Scharia của Hồi giáo, vì cô bị viện dẫn trong hồ sơ
chính thức của cô như là một nữ tín đồ Hồi giáo. Việc kết hôn của cô với một
nam Kitô hữu người Sudan bị coi như là tội ngoại tình. Việc trở thành Kitô hữu
của cô bị cho là tội bội giáo đối với đạo Hồi. Khi đang bị giam trong xà lim tại
Omdurman ở Khartum, cô đã sinh một bé gái.
(agi/ansa
24.07.2014 no/mg)
Maria Phương Dung -
CTV của trang tin Gx Thánh Mẫu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét