Cánh cửa đang để
mở
Horst Bannach
Tất
cả sự đơn độc dù được tự ý chọn lựa hay bị cưỡng bức của chúng ta, sự bận rộn
dù nhiều hay ít tự nguyện của chúng ta, tất cả những hủy hoại đối với các mối
tương giao của chúng ta với người khác, những cố gắng trong tuyệt vọng của
chúng ta nhằm chịu đựng mặt đất dưới chân, những nỗi sợ hãi thầm kín nhất của
chúng ta, tất cả những lầm lỗi của chúng ta mà chúng ta biết rất rõ… Chúa
Giê-su đều muốn đâm thủng chúng. Cánh cửa đang để mở. Chúng ta chỉ cần đi qua
nó để vào. Không bao giờ nó bị đóng lại nữa.
Vì trong chúng ta, đã xuất hiện một
Đấng được Thiên Chúa yêu mến, và từ Đấng ấy, tất cả Tình yêu của Thiên Chúa tiếp
nhận con đường của nó cũng như tiếp nhận cả chính chúng ta nữa.
M.Trần Thị Thu Hiền – CTV của trang tin Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ
từ: Pauluskalender 2014, nhà xuất bản Thánh Phao-lô Thụy Sỹ 2013
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét