Cuộc công du của
Đức Thánh Cha tới Albanie: Gợi nhớ tới nỗi đau
Logo
dành cho chuyến công du của Đức Thánh Cha tới Albanie đã gợi lên một chút sự
thiếu thông cảm và xáo trộn. Thực ta người ta nhìn thấy ở tấm Logo đó vết máu
nơi những con người bị cách điệu hóa. Khi Đức Thánh Cha công du tới Albanie vào
ngày 21 tháng 09, chuyến công du này sẽ trở thành một chuyến viếng thăm thuộc về
một kiểu thức hoàn toàn đặc biệt, ngay cả như nó được xét theo khía cạnh thuần
túy quang học. Albert Nikolla là điều phối viên của chuyến công du sắp tới, đã
giải thích cho đài phát thanh của Tòa Thánh Vatican biết, quyết định này đã đến
như thế nào.
„Người
ta nhìn thấy nơi trung tâm điểm của Logo một con người đang bị treo trên cây Thập
Giá. Nhìn vào đôi bàn chân của ông ấy, người ta thấy những giọt máu: Điều đó tượng
trưng cho sự đau khổ, cho sự hy sinh. Đó là những điều liên quan tới người
Albanie, họ tượng trưng cho tất cả các vị Tử Đạo của Giáo hội Công Giáo, nhưng
không chỉ vậy. Họ tượng trưng cho tất cả, gồm cả người tín hữu lẫn những người
không có niềm tin đã phải chịu đau khổ dưới chế độ cộng sản.“
Đôi
tay của nhân vật này vươn thẳng tới Thiên Đàng, vươn tới Thiên Chúa – ông
Nikolla giải thích về khẩu hiệu của chuyến công du: Hiệp Thông với Thiên Chúa dẫn
tới Niềm Hy Vọng không gây thất vọng. „Các Đức Giám Mục trú trọng tới nó để nhấn
mạnh tới tầm quan trọng, mà ở đây là cụm từ „Hiệp Thông“, vì nó cũng có ý nghĩa
để cùng làm việc với tất cả những người thiện chí.“
(rv
05.08.2014 ord)
J. Ngọc Hà – CTV của trang tin Gx Thánh Mẫu
Bc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét