Chủ Nhật, 31 tháng 8, 2014

Đức Thánh Cha gọi điện tới miền Bắc Irak

Đức Thánh Cha gọi điện tới miền Bắc Irak
Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã gọi điện tới một trại tị nạn thuộc miền Bắc Irak. Văn phòng báo chí Tòa Thánh Vatican đã xác nhận như thế vào sáng thứ Bảy hôm nay với văn phòng tương ứng của hãng thông tấn Công Giáo Zenit. Ngay buổi sáng đầu tiên khi Đức Thánh Cha trở về từ Hàn Quốc, Ngài đã nhấc điện thoại và gọi cho một Linh Mục đang ở trong một trại tị nạn tạm thời thuộc khu vực miền Bắc Irak. Trước đó, vị Linh mục này, qua một phương tiện ngoại thường, đã gửi đến cho Đức Thánh Cha một bức thư gây xúc động mạnh mẽ.

Đức Thánh Cha đã tỏ ra rất xúc động và đã thể hiện sự liên đới của Ngài với những Ki-tô hữu Irak đang bị bách hại. Ngài cũng bày tỏ sự biết ơn của mình đối với công việc của những tình nguyện viên trong trại tị nạn, và cũng đã cam đoan rằng, Ngài sẽ tiếp tục thực hiện điều tốt nhất của Ngài để xoa dịu những nỗi đau của người tị nạn. Ngài đã chúc lành cho tất cả và đã cầu xin Thiên Chúa ban cho họ được ơn bền chí trong Đức Tin.

Từ nhiều tuần nay, hàng mấy trăm ngàn Ki-tô hữu đã phải trốn chạy trước sự khủng bố của cái gọi là „nhà nước Hồi giáo“. Trên chuyến bay trở về Rô-ma từ Hàn Quốc, Đức thánh Cha đã nói rằng, những kẻ khủng bố cần phải được „chặn lại“.

Cha Behnam Benoka, Linh mục người Irak, đã gửi đến cho Đức Thánh Cha bức thư của Ngài qua đường truyền điện tử của một ký giả thân thiết. Vị ký giả này lúc ấy đang hiện diện trong chuyến máy bay của Đức Thánh Cha trên đường trở về Rô-ma từ Hàn Quốc. Ông đã in bức thư ra giấy và chuyển nó đến cho Đức Thánh Cha khi ngài đang ngồi trên máy bay. Vị Linh Mục và đồng thời cũng là phó Giám Đốc của Chủng Viện Công giáo tại Ankawa đã tự mô tả về bức thư của mình như là „bức thư trong nước mắt“, Trong bức thư ấy, cha Benoka đã kể về nỗi tuyệt vọng cũng như niềm hy vọng trong trại tị nạn. Ngài đã lưu lại với những người anh em và những người chị em đang phải chạy trốn trước cơn bách hại, trong một cái lều bằng bạt do các bác sĩ và những tình nguyện viên đã dựng lên.

Kính thưa Đức Thánh Cha, hoàn cảnh nơi những con chiên của Ngài thật vô cùng khủng khiếp, họ chết và họ đói, những con chiên nhỏ của Ngài đầy sợ hãi và không thể làm gì được nữa“ – bức thư có đoạn viết như vậy. „Các Linh mục và Tu sĩ chúng con thì ít ỏi, và chúng con sợ rằng, chúng con không thể đáp ứng đủ trước những nhu cầu cả về tinh thần lẫn thể xác của những người con của Đức Thánh Cha cũng như của chúng con. … Con viết thư này cho Đức Thánh Cha với những giọt nước mắt của con, vì chúng con đang ở trong thung lũng tối, bị bao quanh bởi một đàn sói hoang. Kính thưa Đức Thánh Cha, con sợ bị mất đoàn chiên nhỏ của Ngài, đặc biệt là những người mới được tái sinh, họ đang trở nên yếu đuối hơn trong những ngày này. Con sợ rằng, sự chết sẽ giành mất một số người trong họ. Xin hãy gửi đến cho chúng con phép lành của Đức Thánh Cha để chúng con có sức mạnh hầu tiến về phía trước, và có lẽ còn phải trải qua sự thử thách này lâu hơn“. Vị Linh Mục cũng cám ơn về những lời kêu gọi được lập đi lập lại của Đức Thánh Cha hầu chấm dứt những nỗi khổ đau của những người đang bị bách hại tại Irak. „Con rất muốn cám ơn Đức Thánh Cha thật nhiều, vì Đức thánh Cha đã luôn mang chúng con trong lòng, luôn mang chúng con đến trước bàn thờ mà tại đó Đức Thánh Cha cử hành Thánh Lễ để Thiên Chúa xóa hết mọi tội lỗi của chúng con và tỏ lòng thương xót với chúng con, và có lẽ đón nhận chén (đắng) này của chúng con.“

(rv 30.08.2014 gs)

Minh TâmCTV của trang thông tin Gx Thánh Mẫu Bc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét