Đức Thánh Cha nói chuyện với cha mẹ của ký giả bị chém đầu
tại Irak
Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã gọi điện cho cha
mẹ của nhà báo chuyên chụp ảnh đã bị chém đều tại Irak – James Foley. Qua cuộc
gọi điện này vào chiều thứ Năm vừa rồi, Đức Thánh Cha đã bày tỏ sự cảm thông của
Ngài, cũng như đã cam đoan với cha mẹ của ký giả Foley về sự gần gũi của Ngài
trong giây phút khó khăn này.
Ký giả Foley năm nay 40 tuổi, đã bị bắt cóc hai
năm trước đây tại Syria bởi nhóm Dschihadisten, và mới bị
giết chết cách nay chưa lâu. Những kẻ sát nhân đã đăng một Video lên Internet,
đoạn Video này quay lại cảnh nhà ký giả người Mỹ bị chém đầu.
Ông James Foley là người Công Giáo. Sau một lần
bị bắt cóc tại Lybia, ông đã được thả tự do. Ông giải thích rằng, ông đã tìm thấy
chỗ dựa tinh thần trong việc cầu nguyện bằng cách lần hạt Mân Côi. Ông đã học tại
đại học Marquette thuộc tiểu bang Wisconsin. Ông tiếp xúc thường xuyên với các
Linh Mục Dòng Tên lãnh đạo trường học; ông đã giữ mối liên lạc này ngay cả khi
ông có mặt trong những vùng khủng hoảng cho đến tận bây giờ, và ông đã xin các
Linh Mục Dòng Tên đồng hành với ông trong lời cầu nguyện.
Vào ngày 26 tháng 08 tới đây, trường đại học
Marquette sẽ tổ chức một buổi Lễ để tưởng niệm ông.
(rv 22.08.2014 gs)
Peter Trần Quốc Anh – CTV của trang
thông tin Gx Thánh Mẫu Bc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét