Căn tính Ki-tô
giáo được hiện thực hóa với sự phục sinh – Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày
19.09.2014
Sự
phục sinh của những người đã chết – đó cũng là một sự giới thiệu đầy thách thức
đối với các tín hữu Chúa Ki-tô. Với những lời đó, trong Thánh Lễ vào sáng sớm
thứ Sáu hôm nay tại nguyện đường Thánh Mar-ta, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã giải
thích về các bài đọc Phụng Vụ trong ngày. Bức thư thứ nhất của Thánh Phao-lô
Tông Đồ gửi tín hữu Corintho có đoạn viết: „Nếu không có sự phục sinh của những
kẻ đã chết, thì Chúa Ki-tô cũng đã không được phục sinh“.
Khi
Thánh Phao-lô tới Athen và nói về sự phục sinh, Thánh Nhân đã thu hoạch được sự
thiếu thiện cảm của các triết gia Hy-lạp – Đức Thánh Cha nói.
„Sự phục sinh của các Ki-tô hữu là một gương
mù mà họ không thể hiểu. Có sự phản kháng chống lại sự biến hình. Và nếu khi
chính chúng ta nói về điều ấy, chúng ta sẽ nói, ´Vậy thì tôi muốn vào Thiên
Đàng, chứ không muốn xuống hỏa ngục` - nhưng ở đây chúng ta vẫn đứng yên tại chỗ.
Không một ai trong chúng ta nói: ´Tôi sẽ sống lại như Chúa Giê-su.` Ngay cả đối
với chúng ta, điều đó cũng thật khó tin.“
Vì
thật đơn giản để nghĩ tới một „chủ thuyết phiếm thần về vũ trụ“ – Đức Thánh Cha
giải thích tiếp. Sự phản kháng chống lại sự biến đổi của thân xác chúng ta thì
cũng là sự phản kháng chống lại căn tính Ki-tô giáo.
„Và còn hơn nữa: có lẽ chúng ta có một chút sự
sợ hãi trước sự chiến thắng của sự dữ, trước kẻ phản Ki-tô mà hắn đã đến trước
đó, trước giọng nói của vị Tổng Lãnh Thiên Thần hay tiếng ngân của những chiếc
kèn Trombon: Đó sẽ là sự chiến thắng của Thiên Chúa. Nhưng sợ hãi trước sự phục
sinh của chúng ta. Tất cả chúng ta đều sẽ được biến đổi. Đó sẽ là sự kết thúc của
chuyến hành trình Ki-tô hữu của chúng ta, sự biến đổi này.“
Căn
tính Ki-tô giáo chính là điều „để hiện hữu với Thiên Chúa. Và như thế với thân
xác và linh hồn của chúng ta“. Điều đó sẽ như là sự thức giấc, sự phục sinh của
thân xác – Đức Thánh Cha nói – „không phải thiêng liêng, không: với thân xác biến
đổi của tôi, với cặp mắt của tôi.“
„Ở
đó sẽ là sự kết thúc, ở đó chúng ta có thể no thỏa hình ảnh Thiên Chúa. Căn
tính Ki-tô giáo là một con đường mà trên đó người ta tiến về phía trước với
Thiên Chúa, giống như hai người môn đệ đã ở với Chúa Giê-su cả buổi chiều.
Chính xác là chúng ta được hiệu triệu để đi vào cuộc sống của mình, để ở với
Thiên Chúa, để có thể hiện hữu và lưu lại với Thiên Chúa trong ngày tận thế,
sau giọng nói của Tổng Lãnh Thiên Thần và sau tiếng ngân vang của những chiếc
kèn Trombon.“
(rv
19.09.2014 gs)
Joseph Trần – CTV của trang thông tin Gx Thánh
Mẫu Bc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét