Thứ Năm, 4 tháng 9, 2014

Thầy sai anh em đi như chiên vào giữa sói rừng - Lời Hay Ý Đẹp ngày 04.09.2014

Thầy sai anh em đi như chiên vào giữa sói rừng - Lời Hay Ý Đẹp  ngày 04.09.2014

Mario von Galli SJ
Two-by-Two
„Này, Thầy sai anh em đi như chiên vào giữa sói rừng.“ Đừng bắt bẻ về câu cú. Vì Ngài đứng đó, và như thế, Ngài vẫn sẽ tiếp tục hiện diện! Không tiền bạc, không quyền lực, không đao kiếm, không ranh mãnh, không mánh khóe, cứ thế, hãy đi và nói: Bình an ở cùng anh chị em. Nếu người ta đón tiếp thì tốt - nhưng giả như người ta khước từ thì anh em đừng chửi rủa họ là bọn đê tiện. Hãy phủi bụi dưới chân và tiếp tục đi.

M.Trần Thị Thu Hiền – CTV của trang tin Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ: Pauluskalender 2014, nhà xuất bản Thánh Phao-lô Thụy Sỹ 2013

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét