Người
Dân Thánh Mẫu Khởi Động Thu Hoạch Vụ Lúa Mùa
Từ
ngày 10 tháng 10 vừa qua, dưới bầu trời nắng đẹp của tiết trời cuối Thu,
người dân Thánh Mẫu đã khởi động một vụ thu hoạch lúa mới. Vụ thu hoạch này được
người dân địa phương gọi là Vụ Mùa.
Ngay
từ sáng sớm tinh sương trong ngày, khi mặt trời vừa hé chào với những tia nắng
nhỏ xíu đầu tiên, người ta đã rộn ràng cười nói rủ nhau đi gặt. Tuy vậy, những
người đổ ra đồng trong những ngày này chưa thực sự đông. Trên mỗi cánh đồng của
người dân Thánh Mẫu, chúng tôi chỉ thấy lác đác có một số gia đình thôi.
Việc
người dân Thánh Mẫu chưa tập trung cho việc thu hoạch vụ lúa này âu cũng là vì
lúa chín chưa rộ. Năm nay, người dân nơi đây đã gieo trồng nhiều loại giống
lúa khác nhau nên vì thế việc thu hoạch cũng phải tùy thuộc vào thời điểm
chín của từng loại giống. Lúa Tám Lùn là loại lúa ngắn ngày nhất, nên đã
trổ bông và chín trước tiên. Và hiện tại là thời điểm Lúa Tám Lùn đang chín rộ;
vì thế, chỉ những gia đình nào trồng lúa Tám Lùn mới đi thu hoạch vào lúc này. Còn
những ai trồng loại lúa khác thì đang phải đợi. Có lẽ chừng mười hay mười lăm
ngày nữa lúa BC 15 mới chín rộ. Một trong những loại lúa dài ngày nhất là lúa Nếp
Cái Hoa Vàng. Hiện tại, loại lúa này vẫn chưa đỏ đuôi.
Do
lúa chín không đều và cũng không bị áp lực bởi thời tiết, nên dù đã khởi động vụ
thu hoạch lúa từ ba bốn ngày nay rồi, nhưng bầu khí thu hoạch lúa tại Giáo xứ
Thánh Mẫu vẫn chưa thực sự sôi động.
Cũng
vì lúa chín chưa nhiều, nên việc thu hoạch vẫn đang diễn ra theo cách hoàn toàn
thủ công. Mắy gặt vẫn chưa được đưa xuống ruộng. Và do vậy, gặt tới đâu, bà con
bó lúa lại tới đó và đưa về nhà, hay đưa lên bờ để tuốt. Người ta tận dụng mọi
phương tiện sẵn có để vận chuyển lúa: từ việc gánh, đội theo cách truyền thống,
cho tới việc dùng xe thồ, xe ba gác và xe máy v.v… để chuyên chở.
Theo dự báo của Trung Tâm Khí Tượng Thủy Văn Quốc Gia (trên
trang: nchmf.gov.vn/), nắng đẹp sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nên
bà con đã không phải lo lắng băn khoăn với chuyện thời tiết.
Dù
trời nắng đẹp suốt từ nhiều ngày nay, nhưng đa số nền ruộng lúc này vẫn còn lầy
sụt. Sở dĩ có hiện tượng này là vì ruộng lúa của người dân Thánh Mẫu vừa phải
trải qua một đợt dịch Rầy. Do đó người ta phải ngâm ruộng trong nước để làm cho
việc tiêu diệt Rầy được hiệu quả hơn (bà con nông dân ở đây gọi là „Té
Rầy“). Khi vừa diệt Rầy thành công thì cũng là lúc lúa vào mùa thu hoạch,
nên việc rút nước sớm cho khô ruộng đã không thể thực hiện.
Bất
chấp việc gặp phải một đợt dịch Rầy khá nặng, nhưng vụ lúa của bà con Thánh Mẫu
năm nay vẫn đạt được một năng suất khá cao, trung bình từ 1,8 – 2,2 tạ/1 sào Bắc
Bộ, tức 360m2.
Chắc
chắn vào những ngày sắp tới, khi lúa chín rộ, bầu khí thu hoạch tại Thánh Mẫu sẽ
rất sinh động. Hy vọng rằng, những ai đang đi làm xa sẽ thu xếp công việc để về
với gia đình trong những ngày mùa này, bởi nhiều người ở nhà đang rất ngóng trông
họ trở về.
Sau đây là một số hình ảnh khác về vụ thu hoạch lúa tại Thánh Mẫu
BBT.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét