Phong
Trào Chiếm Trung Tâm: Các nhà thờ làm nơi trú ngụ và nghỉ ngơi cho những người đòi
hỏi dân chủ
Nhà
thờ Đức Bà Car-mel ở Wanchai – gần nơi có người biểu tình tập trung đông tại
Admiralty – đã mở cửa cả ngày và đêm từ ngày 28/09 tới nay, để làm nơi trú ngụ
và chăm sóc cho những người phản đối sự đàn áp của Bắc Kinh. Còn tại các nhà thờ
khác ở Hồng Kông, người ta tổ chức cầu nguyện hằng ngày cho các nhà hoạt động
vì dân chủ.
Hong
Kong (AsiaNews/SE) – Giáo hội đã cho thấy rằng, các nhà thờ vẫn là một nơi trú ẩn
và chở che, khi nhà thờ thuộc giáo xứ Đức Bà Car-mel ở Wanchai – gần khu vực có
nhiều người tham gia Phong Trào Dù tập trung – đã mở cửa cả ngày lẫn đêm suốt từ
ngày 28/09 đến nay, để cho những người biểu tình bị mệt mỏi có nơi trú ngụ và
nghỉ ngơi.
Cha
xứ Gio-an Cuff thông báo rằng, các cửa nhà thờ sẽ để mở cả ngày lẫn đêm; nhà thờ
sẽ là trung tâm thuận tiện cho những ai cần nghỉ hơi hay cần sự giúp đỡ. Ngài
nói rằng, ngài đã nhận được cuộc gọi điện từ cha Chính của Giáo phận – cha
Đa-minh Trần Chí Minh, trong đó ngài đề nghị giáo xứ Wanchai hãy trở thành một
nơi thuận tiện và nghỉ ngơi cho những ai cần sự giúp đỡ.
Tuy
nhiên, mãi cho đến 9 giờ tối hôm ấy mà cũng vẫn chưa có ai tới. Tuy nhiên, khi
đêm về và thông tin trên được các kênh truyền thông của Giới trẻ Công giáo loan
tải, thì người ta bắt đầu đi vào.
Tại
các buổi cầu nguyện vào mỗi tối tại nhà thờ, sáu nghiên cứu sinh thuộc trường
Cao Đẳng Thánh Phan-xi-cô, với những trang thiết bị cần thiết được chuẩn bị sẵn,
đã tham dự buổi cầu nguyện trước khi xuống đường tham gia cuộc biểu tình.
Các
bạn trẻ tại Giáo xứ đồng ý với nhau rằng, đây sẽ là nơi nghỉ ngơi cho những người
biểu tình qua đêm. Trong một buổi tối, khoảng bảy chục người đã đến nhà thờ, và
sáng sớm hôm sau, người ta đã nhìn thấy một số người đã kiệt sức và đang nằm ngủ
ở trên ghế nhà thờ. Có một số tình nguyện viên đang canh chừng và chăm sóc cho họ.
Hành
lang của nhà thờ đã biến thành trung tâm khẩn cấp, tại đó có để sẵn các mặt nạ,
vải sạch, giấy lau, nước và đồ ăn. Người ta ngồi tựa vào tường để ngủ. Vô tuyến
được bật lên và những người tình nguyện chào đón các khách đến, và sẵn sàng lắng
nghe và khích lệ họ.
Những
người khác cầu nguyện trong thinh lặng trước khi trở lại đường phố. Người
trong giáo xứ đã lên bảng phân công để làm việc tại đây cả ban ngày lẫn ban đêm.
Các
thành viên trong hội phục vụ bàn thánh, hội gới trẻ và những người khác trong Giáo
xứ đã tham gia nhằm đem lại sự an ủi cho những ai cần đến sự giúp đỡ.
Vào
ngày 28/09, các nhà thờ đã tổ chức các buổi cầu nguyện để hỗ trợ và ủng hộ những
người xuống đường, cầu nguyện cho họ được an toàn, và cầu nguyện cho những dự định
của họ. Vào buổi tối hôm sau, một Thánh Lễ đã được cử hành tại nhà thờ lớn, các
nhà thờ ở các Giáo xứ khác thì mở cửa và mời gọi mọi người đến cũng như bảy tỏ
sự đoàn kết và liên đới trong lời cầu nguyện.
Một
người dân đã định cư lâu dài ở Wanchai nói rằng, khi sấm nổi lên trên bầu trời
của thành phố và mưa bắt đầu trút xuống, bà đã cầm các túi áo mưa xuống đường
cho những người đang biểu tình ở đó, và một bạn trẻ đang trú ở vỉa hè đã chạy đến
và giúp bà phân phát các túi áo mưa.
“Sự
yên lặng của các con phố ở Wanchai đã trở nên linh thiêng đối với tôi” – người
phụ nữ nêu trên nói với hãng tin Sunday Examiner. “Ánh sáng không có lời và sự
linh thiêng cũng vậy. Những người trong bộ quần áo đen đã trở thành một thứ ánh
sáng truyền động trên khung cảnh của thành phố để làm thức tỉnh chúng tôi”.
Ngày
01/10, Giáo xứ đã tổ chức cuộc thi về nghệ thuật thánh, có tên là Chiếc Dù là
Ánh sáng. Các tình nguyện viên và các khách thăm cầm cuộn giấy can màu trắng và
được mời viết về câu chuyện của mình diễn ra ở quảng trường. Những câu chuyện
này được trưng bày ở phòng giải lao.
Tuy
nhiên, các tình nguyện viên ở Wanchai nói rằng, họ đã phải chịu một số áp lực.
Những cuộc điện thoại lạ gọi đến văn phòng của Giáo xứ hỏi rằng nhà thờ có mở cửa
24/24 không.
Một
chị nói rằng, chị đã nhìn thấy những người thuộc Phòng Điều Tra Tội Phạm bên
ngoài nhà thờ và theo dõi các diễn biến. Tuy nhiên, người ta vẫn tiếp tục đến,
và các sinh viên cũng như những người khác tiếp tục đến tham dự Thánh Lễ vào buổi
sáng sau một đêm ở ngoài các đường phố.
Nhà
thờ Quốc tế Methodist ở Wanchai cũng mở cửa làm trung tâm tị nạn, và ở đầu khia
của Trung Tâm, Nhà thờ Thánh Giu-se cũng mở cửa làm nơi nghỉ cho những người biểu
tình
(Theo
assianews.it)
Minh Anh – CTV của trang tin Giáo xứ Thánh Mẫu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét