Thứ Ba, 25 tháng 11, 2014

GXTM: Chị Trương Thúy Vân trở thành Nữ Ki-tô hữu và Tân Nương của anh Trần Thế Hòa trong ngày Đại Lễ Kính Chúa Ki-tô Vua

GXTM: Chị Trương Thúy Vân trở thành Nữ Ki-tô hữu và Tân Nương của anh Trần Thế Hòa trong ngày Đại Lễ Kính Chúa Ki-tô Vua
Vào ngày Chúa Nhật 23 tháng 11 năm 2014 vừa qua, trong niềm vui của Đại Lễ Kính Chúa Ki-tô Vua Vũ trụ, toàn thể Cộng đoàn Giáo xứ Thánh Mẫu nói chung, và gia đình ông bà Trương Gio-an Trần Thế Hinh nói riêng, đã hân hoan đón nhận một người con mới: Chị Trương Thúy Vân. Chị là thứ Nữ của ông bà Trương Đình Bảy thuộc xã Diễn An, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Qua tình yêu dành cho anh Giu-se Trần Thế Hòa, thứ nam của ông bà Trương Gio-an Trần Thế Hinh, thuộc Giáo xứ Thánh Mẫu, chị đã khám phá ra tình yêu của Chúa dành cho chị. Chính vì thế, khi quyết định gắn bó trọn đời với anh Giu-se Hòa, chị cũng quyết định trở thành con của Chúa với tư cách là một nữ Ki-tô hữu.

Qua thời gian dài tìm hiểu và học hỏi về Giáo lý của Chúa, của Hội Thánh Công Giáo, ngày hôm nay, chị đã chính thức được chấp nhận để trở thành nữ tín hữu Ki-tô ngay trước khi chị trở nên hiền thê của anh Giu-se Trần Thế Hòa. Các Bí Tích khai tâm Ki-tô giáo đã được ban cho chị trước khi chị và anh Hòa nắm tay nhau nói lời tuyên thệ trọn đời thủy chung.

Có rất nhiều người đã đến để chia vui với anh chị Hòa - Vân, cũng như để tham dự các nghi thức gia nhập Giáo hội Công Giáo của chị Vân.

Ngay vào lúc đôi uyên ương Hòa - Vân tay trong tay tiến đến khu vực khuôn viên nhà thờ, toàn bộ năm quả chuông trên hai ngọn tháp sừng sững hiên ngang giữa bầu trời Thánh Mẫu đã đồng loạt vang lên; tất cả mọi cánh cửa của thánh đường Giáo xứ Thánh Mẫu cũng đều được mở sẵn trước đó. Điều này vừa nói lên niềm hân hoan của Cộng đoàn Giáo xứ, vừa cũng nói lên tấm lòng rộng mở của Mẹ Giáo hội đối với bất cứ người con nào, đặc biệt đối với những người con trước đây đứng xa Giáo hội, nhưng nay trở về nhìn nhận tư cách làm Mẹ của mình. Thay vì vào ghế ngồi sẵn như mọi khi, Cộng đoàn Giáo xứ hôm nay lại xuống tận sân thượng cuối nhà thờ để chào đón đôi uyên ương. Đoàn Lễ nghi, do Cha Xứ Đa-minh Phan-Duy Hán dẫn đầu cũng xuống đến tận sân cuối nhà thờ để đón đôi uyên ương lên phía trước gian Cung Thánh. Trong khi Cộng đoàn rước đôi uyên ương vào phía trong nhà thờ, Ban kèn đồng của Giáo xứ đã cử lên một bài nhạc hùng tráng.

Thánh Lễ Kính Chúa Ki-tô Vua được bắt đầu lúc mọi người đã an vị. Trong phần dẫn vào Thánh Lễ của mình, Cha Xứ đã không quên giới thiệu cho Cộng đoàn biết về đôi uyên ương, và đặc biệt về quyết định gia nhập Giáo hội Công Giáo của chị Vân. Trong lời dẫn nhập này, Cha Xứ cũng đã có lời kính chào nồng nhiệt tới quý khách, đặc biệt là ông bà Trương Đình Bảy – song thân của chị Vân, cũng như các thân nhân, bạn bè gần xa của Chị.

Trong Thánh Lễ, dù chưa phải là một tín hữu Ki-tô, nhưng chị Vân đã được ưu ái để công bố Lời Chúa với Bài đọc II.

Với bài giảng Lễ của mình, ngoài việc trình bày Chúa Ki-tô như là vị Vua „thân dân“, Cha Xứ cũng không quên nhắc đôi uyên ương hãy thi hành những bổn phận của mình khi sống dưới trướng của vị Vua „thân dân“ này. Vì cả hai anh chị Hòa và Vân đều là những Phóng Viên, những Nhà Báo, nên Cha Xứ khuyên họ hãy viết về Chúa, hãy kể những câu chuyện về Chúa cho mọi người được biết.

Kết thúc bài giảng, Cha Xứ đã tiến ra giữa gian Cung Thánh, trước mặt đôi tân hôn và Cộng đoàn để cử hành các nghi thức khai tâm Ki-tô giáo cho chị Vân. Hai Bí Tích được trao cho Chị trước tiên, đó là Bí Tích Thanh Tẩy và Bí Tích Thêm Sức.

Ngay vừa khi chị Vân chính thức trở thành Ki-tô hữu, trước sự chứng giám của Cha Xứ và toàn thể cộng đoàn dân Chúa, chị và anh Hòa đã nắm tay nhau  để tuyên hứa trọn đời thuộc về nhau. Lời tuyên hứa ấy là phần chính yếu của Bí Tích Hôn Phối mà hôm hay Bí Tích này được cử hành cho anh chị Hòa - Vân. Mọi người rất cảm động khi nghe anh Hòa nói với chị Vân rằng: „Tôi là Giu-se Trần Thế Hòa nhận em Maria Trương Thúy Vân làm vợ, và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời tôi.“, và sau đó là lời chị Vân nói với anh Hòa: „Tôi là Maria Trương Thúy Vân nhận anh Giu-se Trần Thế Hòa làm chồng, và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với anh, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời tôi.“

Sau khi hoàn tất việc cử hành Bí Tích Hôn Phối cho đôi tân hôn, Thánh Lễ Kính Chúa Ki-tô lại tiếp tục diễn ra như thường lệ.

Sau Kinh Tiền Tụng và sau nghi thức truyền phép Mình Máu Thánh Chúa, Cha Xứ đã mời Cộng đoàn cùng dâng lên Thiên Chúa Cha lời cầu nguyện đặc biệt cho đôi tân hôn. Ngài đã mời gọi như sau: „Chúng ta hãy dâng lên Cha trên trời lời cầu khẩn thiết tha, xin Người tuôn đổ muôn phúc lành cho anh Hòa và chị Vân vừa thành hôn với nhau theo nghi thức Kitô giáo. Người đã liên kết họ bằng giao ước, xin Người cũng cho họ biết trọn đời yêu thương nhau.“ Sau đó Ngài đọc Lời Nguyện sau:

 „Lạy Cha là Thiên Chúa toàn năng, Cha đã tạo dựng muôn loài từ hư vô, và an bài mọi sự trong trời đất ngay từ thuở ban đầu. Khi dựng nên con người giống hình ảnh Cha, Cha đã đặt người nữ làm trợ tá bất khả phân ly của người nam, vì vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Như thế, Cha dạy chúng con rằng: sự gì Cha đã phối hợp nên một, loài người không bao giờ được phép phân ly.

Lạy Cha, Cha dùng bí tích cao trọng thánh hoá tình nghĩa vợ chồng, để hôn nhân tượng trưng cho sự kết hợp nhiệm mầu giữa Ðức Kitô và Hội Thánh.

Lạy Cha, Cha đã phối hợp người nữ với người nam và từ nguyên thủy đã chúc phúc cho xã hội mà họ gầy dựng nên, được sinh sôi nảy nở. Lời chúc phúc này, dù nguyên tội hay đại hồng thủy cũng không xóa bỏ được.

Xin ghé mắt nhân từ nhìn đến chị Vân – người vừa thành hôn với anh Hòa, và đang cầu mong được Cha ban ơn phúc. Xin cho chị được đầy lòng yêu thương, biết ăn ở thuận hoà, luôn noi gương các thánh nữ đã được tán dương trong sách thánh.

Xin cho anh Hòa biết trọn niềm tin tưởng ở chị Vân, nhìn nhận chị là người bạn bình đẳng, và cũng được thừa hưởng sự sống là hồng ân Chúa ban. Xin cho anh biết luôn luôn kính trọng và yêu thương chị như Ðức Kitô yêu thương Hội Thánh.

Vậy giờ đây, lạy Cha, xin cho đôi tân hôn này được kiên trì giữ vững đức tin, và thiết tha yêu mến luật Cha; được trọn tình chung thuỷ với nhau để nêu gương một đời sống thánh thiện. Xin ban cho họ được sức mạnh của Tin Mừng, để họ trở nên những nhân chứng đích thực của Chúa Kitô trước mặt mọi người. Xin cho họ được trở nên cha mẹ mẫu mực khôn ngoan. Và khi đã trải qua tuổi thọ an nhàn, họ được về thiên quốc, cùng các thánh hưởng phúc trường sinh.“

Kết thúc Thánh Lễ, mọi người thân của cô dâu và chú rể đã lưu lại ít phút để chụp ảnh lưu niệm với Cha Xứ, sau đó tiến về phòng tiệc, vừa để ăn mừng nữ Tân Ki-tô hữu vừa cũng để chúc mừng hạnh phúc cho đôi tân hôn.

Bữa tiệc tại khu vực tư gia của ông bà Trương Hinh đã diễn ra thật tưng bừng và cũng thật ấm áp tình người. Mọi người ai nấy đều tỏ ra hài lòng với bữa tiệc thịnh soạn, ngon miệng, và trầm trồ khen ngợi đôi uyên ương xứng đôi vừa lứa, đồng thời cũng không quên cầu chúc cho cả vị tân lang lẫn tân nương được trăm năm hạnh phúc.

Sau đây là một số hình ảnh khác.










































































































































TNC – CTV của Trang tin Giáo xứ Thánh Mẫu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét