Thứ Sáu, 19 tháng 12, 2014

Tín thác vào Thiên Chúa, ngay cả trong những lúc đêm tối – bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 18.12.2014

Tín thác vào Thiên Chúa, ngay cả trong những lúc đêm tối – bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 18.12.2014
Tín thác vào Thiên Chúa ngay cả khi chúng ta không hề hay biết những gì sẽ xảy ra – Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã khuyên như thế trong Thánh Lễ vào sáng sớm thứ Năm hôm nay tại nguyện đường Thánh Mar-ta. Trong lịch sử của Thiên Chúa, chúng ta đã thấy rằng, ơn cứu độ cũng đến ngay cả trong những thời gian đen tối. Nhìn vào lịch sự của Thiên Chúa cũng như lịch sử của chúng ta, chúng ta thấy:

Thiên Chúa tạo nên lịch sử, và chúng ta cũng tạo nên lịch sử. Và khi chúng ta phạm phải một lỗi lầm, thì rồi Thiên Chúa sẽ chỉnh sửa lại lịch sử, và Ngài tiếp túc dẫn chúng ta đi. Ngài đồng hành với chúng ta trên đường. Nếu chúng ta không hiểu điều đó, thì chúng ta sẽ không khi nào hiểu được cuộc Giáng Sinh. Không khi nào chúng ta có thể hiệu được cuộc phục sinh! Không khi nào … Đó là một lịch sử vẫn luôn tiếp tục chạy. ´Thưa Cha, vậy lịch sử sẽ kết thúc với biến cố Giáng Sinh sao?` - Không! Vì ngay cả lúc này đây, Thiên Chúa cũng vẫn đang cứu độ chúng ta. Ngài đồng hành với dân của Ngài.“

Một số người được Thiên Chúa tuyển chọn, chẳng hạn như Ab-ra-ham, Mô-sê, Ê-li-a, sẽ trợ giúp dân Chúa. Và chính những người được tuyển chọn ấy cũng có những khoảnh khắc khó khăn – Đức Thánh Cha nói. Trong mối liên hệ đến bài Tin Mừng hôm nay, Đức Thánh Cha đã kể về nỗi kinh ngạc của Thánh Giu-se trước việc người yêu của Ngài đang mang thai một đứa con. Đầu tiên, Ngài quyết định sẽ âm thầm chia tay người yêu, nhưng sau đó Ngài tin vào Sứ Thần của Thiên Chúa, người đã loan tin về cuộc giáng sinh của Chúa Giê-su, và loan tin rằng, Đức Trinh Nữ sẽ mang thai một người con:

Thánh Giu-se đã thực hiện điều đó như thế. Trong giây phút kinh khủng nhất nơi cuộc sống của Ngài, trong khoảnh khắc đen tối nhất, Thánh Nhân đã đảm nhận trách vụ. Và Ngài đã làm điều gì? Sau giấc mơ, Ngài đã đón người yêu của mình về làm vợ. ´Tôi không hề hiểu một chút gì về chuyện này, nhưng Thiên Chúa đã nói với tôi rằng, Ngài sẽ xuất hiện với tư cách là con của tôi.`“

Thiên Chúa đặt những người mà Ngài tuyển chọn trước sự thử thách – Đức Thánh Cha nói – nhưng Ngài đồng hành với họ trên con đường của họ, và sau cùng, cứu giúp họ:

Thiên Chúa đồng hành với chúng ta, Ngài đặt chúng ta trước sự thử thách, và Ngài sẽ cứu giúp chúng ta trong những khoảnh khắc khó khăn, vì Ngài là Cha chúng ta.“

(rv 18.12.2014 no)

Joseph Trần – CTV của trang thông tin Giáo xứ Thánh Mẫu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét