Trong đêm đen
ĐGM M. Scheuer
Chúng ta cử hành Đại Lễ Sinh
Nhật của Chúa Giê-su vào lúc giữa đêm. Lúc đó là khởi đầu của một ngày mới, và
hôm nay sẽ được phủ đầy bởi ánh sáng.
Nhưng Chúa Giê-su cũng đã được
sinh ra trong màn đêm của cuộc sống. Thiên Chúa đi vào trong một mối tương quan
sống động với chúng ta, và thực ra với cả mặt sáng lẫn mặt tối của chúng ta.
Những người gặp gỡ Chúa
Giê-su và mở tấm lòng ra cho Ngài, được biến đổi từ cuộc hội ngộ ấy, họ đang tiến
tới phía trước. Cuộc gặp gỡ với Hài Nhi nằm trong máng cỏ mang một đặc nét cứu
độ, chữa lành và giải thoát.
Thiên Chúa đón nhận chúng ta
trong Chúa Giê-su. Hài Nhi Bê-lem trao ban một cảm giác kính trọng, cảm giác ấy
làm cho chúng ta cảm nhận được rằng, chúng ta có một giá trị. Vì đó là không
gian dành cho sự sống và sự phát triển, không hề có sự áp bức và bạo lực.
M.Trần Thị Thu Hiền – CTV của trang tin Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ
từ: Pauluskalender 2014, nhà xuất bản Thánh Phao-lô Thụy Sỹ 2013
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét