Vì đâu có ai biết, khi nào Chúa đến! - Lời Hay Ý Đẹp ngày 20.12.2014
Silja Walter OSB
Lạy Chúa, phải có ai đó ở
nhà khi Chúa đến.
Phải có ai đó chờ đợi Chúa.
Phải có ai đó trông mong
Chúa cả ngày lẫn đêm.
Vì đâu có ai biết, khi nào
Chúa đến.
Chờ đợi và tỉnh thức là bổn
phận của những người tôi tớ chúng con.
Thế giới cũng phải như vậy.
M.Trần Thị Thu Hiền – CTV của trang tin Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ
từ: Pauluskalender 2014, nhà xuất bản Thánh Phao-lô Thụy Sỹ 2013
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét