Thứ Tư, 14 tháng 1, 2015

Diễn Văn của Đức Cha Cletus Chandrasiri Perera trong cuộc gặp gỡ liên tôn với Đức Thánh Cha tại Colombo, Sri Lanka ngày 13.01.2015

Diễn Văn của Đức Cha Cletus Chandrasiri Perera trong cuộc gặp gỡ liên tôn với Đức Thánh Cha tại Colombo, Sri Lanka ngày 13.01.2015
Pope Francis visits Sri Lanka
Kính thưa quý vị,

Với tất cả sự khiêm tốn, hôm nay tôi được hiện diện trước quý vị trong chức vụ chủ tịch của Ủy Ban đã đứng ra tổ chức buổi họp mặt này, và tôi xin cám ơn tất cả những ai đã đến đây theo lời mời của chúng tôi, cũng như tất cả những ai đang hiện diện tại đây nhân dịp cuộc gặp gỡ liên tôn và đại kết, trong quá trình chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô tại Sri Lanka.

Được nhân danh tất cả mọi người đang hiện diện tại đây để nói lời chào mừng Đức Thánh Cha, vị lãnh đạo tối cao của Giáo hội Công giáo, trong quá trình của cuộc hội ngộ bất thường này, được tổ chức để tôn vinh quý vị, đó là một vinh dự và là một đặc ân lớn đối với tôi.

Kính thưa Đức Thánh Cha, Sri Lanka là một cộng đồng đa tôn giáo, mà phần lớn dân chúng đều theo Phật giáo. Được chào đón Đức Thánh Cha và được nhận phép lành của Đức thánh Cha trong buổi chiều hôm nay quả là một niềm vinh dự lớn lao và là một niềm vui đối với tất cả chúng con.

Kính thưa Đức Thánh Cha, tất cả mọi người có lương tri đều có thể thấy rất rõ rằng, chỉ trong một thời gian ngắn nơi triều đại của mình, Đức Thánh Cha đã gây ấn tượng mạnh cho cộng đồng thế giới và con tim của hàng triệu con người đã bị chinh phục bởi những niềm tin thuộc các tôn giáo và sắc tộc khác nhau.

Con dám cả quyết rằng, Đức Thánh Cha đã thách thức chúng con bằng lối sống giản dị và khiêm tốn của Đức Thánh Cha, bằng cách là Đức Thánh Cha đã đi theo gương của Chúa Giê-su Ki-tô, Đấng Cứu Độ đáng mến yêu của chúng con, đi theo các vị Thánh khác, kể cả vị Thánh Bổn Mạng riêng của Đức Thánh Cha, Thánh Phan-xi-cô Assisi, với phong cách sống của Ngài.

Trong thực tế, sự hiện diện của Đức Thánh Cha trong biến cố lịch sử này chính là một hồng ân cao cả và là một đặc ân đối với chúng con.

Đồng thời, con cũng muốn bày tỏ sự chào đón nồng nhiệt với lòng kính trọng lớn lao nhất với Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Sri Lanka, với Đức Hồng Y Tổng Giám Mục của Colombo, với các Đức Tổng Giám Mục và Giám Mục, với vị lãnh đạo của Hội Đồng Ki-tô giáo quốc gia, với tất cả các vị Giáo sĩ và với các nhà lãnh đạo của các tôn giáo khác đang hiện diện tại đây.

Tôi cũng xin trân trọng và nồng nhiệt kính chào Hòa Thượng rất đáng kính Mahanayake, Hòa Thượng Anunayake, Hòa Thượng Sanganayake, cùng kính chào các thành viên của Maha Sangha, các vị lãnh đạo cũng như các vị đại diện của Ấn giáo, của Hồi giáo và của tất cả các tôn giáo khác đang hiện diện tại đây.

Thực sự, tất cả chúng tôi đều rất trân trọng sự hiện diện của quý vị. Chúng tôi vô cùng cám ơn trước sự hưởng ứng tích cực của quý vị đối với lời mời của chúng tôi, cũng như sự tham dự của quý vị trong buổi gặp gỡ quan trọng này, hầu dự phần vào với danh dự của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô trong khuôn khổ chuyến công du hành hương của Ngài tới Sri Lanka. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị.

Colombo ngày 13 tháng 01 năm 2015

ĐGM Cletus Chandrasiri Perera

J.Ngọc Hà – CTV của trang thông tin Giáo xứ Thánh Mẫu – chuyển ngữ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét