Philippine: Nhiều
triệu tín hữu cử hành lễ hội „Black Nazarene“
Vào
thứ Sáu vừa qua, hàng triệu người Philippine đã đi bộ xuyên qua thành phố
Manila để hành hương cùng với một bức Ikol Chúa Giê-su. Bức Ikol này đã có cách
nay hằng trăm năm. Như vậy, chỉ một thời gian ngắn trước chuyến viếng thăm của
Đức Thánh Cha, người Philippine đã cử hành lễ hội tôn giáo lớn nhất cấp vùng với
danh xưng là: „Black Nazarene“ (Người Nazaret màu đen). Trong lễ hội này, một bức
tượng Chúa Giê-su vác cây Thánh Giá màu đen được tạc từ thế kỷ 17, đã được cung
nghinh với một đoàn rước bộ xuyên qua thành phố Manila.
Để
tập hợp những đám đông quần chúng, các nhà tổ chức đã cần tới rất nhiều thời
gian trước khi cuộc rước nói chung được bắt đầu. Người Philippine tin rằng, bức
tượng này có những sức mạnh chữa lành, và vì thế, trong khi đi rước, ai nấy đều
cố gắng đụng cho được tay vào bức tượng. Do vậy luôn luôn xảy ra tình trạng hỗn
loạn. Và trong những cuộc hỗn loạn ấy thường có nhiều người bị thương. Thậm chí
hôm thứ Sáu vừa rồi còn có một người đàn ông đã chết trong cuộc rước này do bị
nhồi máu cơ tim. Người đàn ông vừa nêu đã đứng rất gần với bức tượng Black
Nazarene. Johnny Yu – Giám đốc phụ trách văn phòng về các thảm họa tại Manila –
đã cho biết như thế.
(theo: rv.d
10.01.2015 pdy)
Anna Thanh Hòa – CTV trang thông tin Giáo xứ Thánh Mẫu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét