Thứ Bảy, 24 tháng 1, 2015

Thư của Đức Hồng Y Mauro Piacenza, Chánh Án Tòa Ân Giải Tối Cao gửi tất cả các Cha Giải Tội

Thư của Đức Hồng Y Mauro Piacenza, Chánh Án Tòa Ân Giải Tối Cao gửi tất cả các Cha Giải Tội
Anh em và các Cha Giải Tội thân mến,

được chiếu sáng bởi ánh sáng của Đức Trinh Nữ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, bởi ánh sáng của mầu nhiệm ơn Cứu Độ, và đã được lấp đầy với lòng biết ơn đối với muôn vàn ân sủng mà Thiên Chúa muốn trang điểm cho tâm hồn các Linh Mục, và vì hồng ân trở lại cũng như hồng ân giao hòa mà Thiên Chúa đã mạc khải cho chúng ta thông qua sứ vụ quý giá của Tòa Cáo Giải, chúng ta khát khao với một sự sốt ruột nhưng chứa chan niềm vui hầu được chứng kiến cuộc giáng sinh của Con Thiên Chúa.

Mùa Vọng, đặc biệt là những ngày trong tuần cửu nhật trước Lễ Chúa Giáng Sinh, được đánh dấu bởi một niềm trông đợi riêng tư và khắc khoải bồn chồn. Đây không phải chỉ là niềm trông đợi của con người đối với Thiên Chúa – một niềm trông đợi được khắc ghi vào tận nơi sâu thẳm nhất của trái tim nhân loại – nhưng cũng còn là một „niềm trông đợi“ đặc biệt từ phía Thiên Chúa đối với những con người mà Ngài thương yêu. Thiên Chúa lên đường tìm kiếm con người, tự hạ và nài xin sự đón nhận. Ai trông mong cuộc gặp gỡ ân sủng này nhiều hơn tất cả những người khác, người ấy chính là người Con vĩnh hằng của Thiên Chúa, Đấng đã trở thành người trong cung lòng Đức Trinh Nữ Maria, cũng như không ngừng kêu gọi con người trở lại, và trong những ngày „thức tỉnh“ này, với một sự tinh tế hoàn toàn đặc biệt, đang lôi kéo những con tim đến với hang đá thánh thiện: „Tất cả những ai đang vất vả mang gành nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng“ (Mt 11,28).

Chúng ta, những người đã đón nhận hồng ân khôn xiết tả của thánh chức Linh Mục, và đang tham dự một cách rất khắng khít vào với công trình cứu độ, cũng được ban ơn hầu có thể trải nghiệm về sự trông chờ Đấng Cứu Thế và niềm vui mênh mông của cuộc gặp gỡ với Ngài từ sự gần gũi thâm sâu nhất. Giống như Rất Thánh Trinh Nữ Maria đã sinh ra Ngài trong hang đá Bê-lem, thì Ngài cũng sẽ được sinh ra thông qua chúng ta trong con tim của những hối nhân đã được giao hòa và trên bàn thờ như là của ăn và sự đồng hành của họ.

Ân sủng của sự nhận thức siêu việt này bao quanh toàn thể kiếp hiện sinh, sẽ luôn đồng hành với bất cứ sự tự nguyện nào để đi đến gần với Tòa Cáo Giải, cũng như luôn luôn với „sự ngạc nhiên“. Nếu sự tự do „thôi thúc“ một con người, thì trong thực tế, chúng ta luôn đứng trước một phép lạ mà chính Thiên Chúa đang tham dự vào. Sự tự do mà nó tự đặt mình trong sự chuyển động, luôn luôn là một mầu nhiệm mà ân sủng của Thiên Chúa xảy ra trước; nó sẽ đồng hành và hỗ trợ, và đồng thời cũng là một ân sủng đối với chính Cha Giải Tội, và từ sự chiêm ngắm mầu nhiệm ấy, Ngài sẽ luôn luôn đón nhận ánh sáng và sự chứng thực đặc biệt cho sứ vụ tông đồ của Ngài.

Cái nhìn đối với sự siêu nhiên này cho phép nhận ra những nét thực sự chính yếu của những sự kiện thuộc về con người – Thiên Chúa, Đấng lên đường tìm kiếm con người, và người nào để cho mình được nhìn thấy bởi Đấng Sáng Tạo và Cứu Chuộc của mình, cũng hình thành nên nguồn mạch của bất cứ tình yêu tha nhân thực sự mang tính mục vụ nào, được trông đợi từ các tín hữu, được luôn luôn khuyên nhủ bởi Giáo hội, được tán thành một cách đầy sôi sục bởi Đức Thánh Cha, và tuôn chảy ra từ vết thương của Thánh Tâm Chúa Giê-su. Thánh Tâm bị đâm thủng triền miên này sẽ chiếu sáng trước mỗi Linh Mục và bừng cháy lên niềm khát khao làm môi giới cho bất cứ vị mục tử nào về ân sủng của một cái nhìn được canh tân, và về sự hăng say của bất cứ tình yêu nào đối với tha nhân, mà nó được đổ vào trong những con tim nghèo nàn của chúng ta thông qua sự cầu nguyện, sẽ canh tân chúng ta trong lòng nhân hậu và sau cùng, „đắm chìm“ trong Bí Tích Thánh Thể.

Thưa anh em thân mến và thực sự đáng kính yêu, chúng ta hãy cầu nguyện cho nhau, trước hết là trong những ngày chuẩn bị mừng Đại Lễ Chúa Giáng Sinh này, để nụ cười của Chúa Hài Đồng Giê-su sẽ bừng sáng lên cho tất cả mọi hối nhân cũng như cho tất cả các Cha Giải Tội, trong mỗi lần trao ban Bí Tích Cáo Giải, và biến đổi các tâm hồn. Xin cám ơn tất cả những gì anh em đã làm với tư cách là những trung gian đầy công hiệu đối với lòng khoan hậu của Thiên Chúa!

Ước gì Đức Trinh Nữ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Đấng là sự phản ánh hoàn hảo về Tình Yêu của Chúa Ki-tô, và là chỉ dấu của niềm hy vọng chắc chắn thông qua sự chiến thắng tội lỗi và cái chết, làm cho mỗi người chúng ta đạt tới được những ân sủng mà chúng ta cần tới nhất, và ban cho tất cả mọi thành viên trong thân thể Giáo hội một „sự tái sinh“ tinh thần đích thực và bền vững.

Xin cầu chúc Đại Lễ Chúa Giáng Sinh đầy phúc lành!

Chúa Nhật Gaudete ngày 14 tháng 12 năm 2014

Hồng Y Mauro Piacenza
Chánh Án Tòa Ân Giải Tối Cao

Minh Trần – CTV trang thông tin Giáo xứ Thánh Mẫu – chuyển ngữ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét