Năm về Đời Sống
Thánh Hiến: Không chỉ là một cái gì đó đối với Rô-ma
Năm
về Đời Sống Thánh Hiến không nên chỉ là một „vấn đề của Rô-ma“, tức điều chỉ được
hướng tới một số tín hữu. Ngoài ra, vấn đề đó nên trở thành vấn đề đại kết, và
nên vượt ra ngoài đời sống Dòng Tu Công giáo. Đức Hồng Y João Braz de Aviz, người
Bra-xin, Tổng Trưởng Thánh Bộ Dòng Tu, đã nói như thế trong một cuộc phỏng vấn với
phóng viên Mario Galgano của đài phát thanh Vatican.
Vào
chiều thứ Hai này, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô sẽ cử hành một Thánh Lễ tại Đền Thờ
Thánh Phê-rô, nhân „Ngày về Đời Sống Thánh Hiến“. Trong cuộc nói chuyện với
phóng viên Mario Galgano, vị Tổng Trưởng của Thánh Bộ nêu trên đã đề cập tới việc
hoạt động tích cực của Đức Thánh Cha đối với Đời Sống Thánh Hiến.
„Chúng tôi rất hạnh phúc trước việc Đức Thánh
Cha sẽ cử hành Thánh Lễ về Đời Sống Thánh Hiến. Đây là một Thánh Lễ đã dần trở
thành truyền thống. Buổi Phụng Vụ này muốn hiệp thông với tất cả các tín hữu sống
Đời Sống Thánh Hiến, và trước hết là các Tu Sĩ, trên toàn thế giới. Tất nhiên,
trong năm nay, Thánh Lễ này có tính cách hết sức đặc biệt, vì chúng ta đang cử
hành Năm về Đời Sống Thánh Hiến.“
Bản
thân Đức Thánh Cha Phan-xi-cô cũng là một nam Tu Sĩ. Vậy Đức Hồng Y cảm nhận thế
nào về điều đó ạ?
„Chỉ một mình sự hiện diện của Ngài thôi cũng
đã chỉ ra rất nhiều thứ: chắc chắn, trong buổi Phụng Vụ ấy, Ngài cũng sẽ nhắc
nhớ chúng ta về những nét cơ bản của Năm Thánh này. Chúng tôi rất vui mừng về
điều đó, vì nhờ vào Đức Thánh Cha Phan-xi-cô, các Tu Sĩ sẽ nhận được một sức mạnh
tươi mới cũng như sẽ nhận được niềm vui. Điều đó rất quan trọng, vì chúng ta
đang sống trong một thời kỳ chuyển tiếp, trong đó có rất nhiều những điều khó
khăn cũng như những điều mới mẻ trên khắp thế giới.“
Viễn tượng đại kết
Trên
toàn thế giới đang có rất nhiều những sáng kiến nhân dịp Năm về Đời Sống Thánh
Hiến. Vậy theo cái nhìn của Đức Hồng Y, liệu có phải là Ngài đang có một dự án
mà Ngài muốn vạch ra một cách đặc biệt không ạ?
„Vâng, có! Và thực ra, đó là một sáng kiến,
mà sáng kiến này đã phái sinh chỉ một thời gian ngắn sau khi Năm về Đời Sống
Thánh Hiến được công bố. Trong một cuộc hội nghị đại kết tại Rô-ma, chúng tôi
đã nhận thấy rằng, có một mối quan tâm lớn trong việc hợp nhất tất cả mọi Ki-tô
hữu sống đời Thánh Hiến từ các niềm tuyên xưng Đức Tin khác nhau. Cho tới nay,
hình thức như thế vẫn chưa có. Trong cuộc hội nghị vừa rồi, người ta cũng nhận
thấy rằng, các trường phái linh đạo lớn trong nội bộ các Giáo hội khác nhau,
xét về mặt cơ bản, vẫn đang đi theo cùng một cách. Tôi thấy sự trao đổi với các
Đan Sĩ Biển Đức và các Tu Sĩ Phan-xi-cô của Giáo hội Anh giáo rất thú vị, kể cả
với các Đan Sĩ của Giáo hội Chính thống nữa. Nói chung, bảy truyền thống linh đạo
khác nhau đã tham dự vào cuộc trao đổi. Và theo tôi, cuộc trao đổi ấy sẽ mang đến
nhiều hoa trái trong tương lai.“
Ngoài
ra, còn có những dự án nào tiếp theo mà Đức Hồng Y có thể giới thiệu với chúng
con không ạ?
„Hiện tại, chúng tôi đang chuẩn bị một cuộc gặp
gỡ cho các nhà giáo thuộc các Dòng Tu. Trên 1.200 người từ khắp thế giới, đã
đăng ký tham dự cuộc gặp gỡ này rồi. Chúng tôi đang có một mong muốn rằng, cuộc
hội nghị này sẽ có rất nhiều các nhóm đối tượng khác nhau, cũng như sẽ có sự hiện
diện của nhiều hình thức Đời Sống Thánh Hiến và Tu Dòng khác nhau. Vì thế,
chúng tôi cũng muốn kêu gọi một cuộc canh tân. Cho tới nay, vấn đề nằm ở chỗ là,
người ta trải qua một thời gian huấn luyện và đào tạo về đời sống Dòng Tu, và rồi
sau đó người ta có thể tuyên khấn, nhưng khi đã khấn rồi thì chẳng được đào tạo
gì thêm nữa. Không, chúng tôi muốn rằng, những người nam và những người nữ đã
được Thánh Hiến cho Thiên Chúa, sẽ tiếp tục được đào tạo và thường xuyên tự đào
luyện. Vâng, điều đó có ý nghĩa đối với tất cả chúng ta: từ khi bắt đầu được tượng
thai cho tới khi chết, luôn luôn có một sự đào tạo, nó có nghĩa là Thiên Chúa
đã tự để lại dấu ấn của Ngài trong chúng ta. Vì thế, tất cả chúng ta đều được
kêu gọi kiếm tìm dấu ấn đó.“
Trên
kia, Đức Hồng Y đã nói về những người đã được Thánh Hiến. Vậy liệu cũng sẽ có
những dự án dành cho những người có thể gọi là mới bước vào đời Tu, chẳng hạn
như các Tập Sinh, không ạ?
„Trong nửa cuối năm nay – cụ thể là vào tháng
09 năm 2015 – chúng tôi muốn gặp gỡ các Tập Sinh. Trước hết, chúng tôi muốn
nghe xem họ có những nguyện vọng gì. Và như thế có nghĩa là chúng ta học hỏi từ
họ chứ không nhất thiết là phải dậy dỗ họ về một cái gì đó. Vì thế chúng ta
cũng có thể học được nhiều điều từ những người trẻ. Chúng tôi muốn kết thúc cuộc
gặp gỡ này với một Đại Lễ do Đức Thánh Cha cử hành.“
Có
nhiều Tu Sĩ và nhiều người Công Giáo được thánh hiến cho Thiên Chúa mà họ không
ngồi lặng lẽ một mình trong phòng, nhưng hoạt động trong thế giới. Vào ngày mồng
08 tháng 02, Thánh Bộ của Đức Hồng Y sẽ tham dự một ngày cầu nguyện nhằm chống
lại nạn buôn người. Đức hồng Y thấy thế nào về sự dấn thân của các Tu Sĩ trong
cộng đồng xã hội?
„Tôi
rất vui về việc chúng tôi sẽ tham dự ngày cầu nguyện này. Việc nói về một đề
tài mà nó là một vấn đề lớn, đó là một đại nguyện vọng. Nạn buôn người là một nỗi
ô nhục và đáng kinh tởm. Các Tu Sĩ mà họ đang ở giữa những người nghèo và những
người cần được giúp đỡ, thường sống ở những khu ngoại vi – mà Đức Thánh Cha gọi
như thế - của xã hội chúng ta cũng như của chính Giáo hội. Với ngày cầu nguyện
này, chúng tôi cũng muốn tăng cường sự nhận thức cho các Tu Sĩ để họ hiểu rằng,
một sự dấn thân như thế thuộc về sứ vụ của chúng ta.“
Buổi
Phụng Vụ do Đức thánh Cha cử hành vào chiều thứ Hai sẽ được Tòa Thánh truyền
hình trực tiếp, bắt đầu từ 17g25 (giờ Rô-ma) tức 23g15 (giờ Việt Nam).
(rv
01.02.2015 mg)
J. Ngọc Hà – CTV của trang thông tin Giáo xứ Thánh Mẫu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét