Ngày thứ nhất
trong tuần Tĩnh Tâm của Tòa Thánh Vatican: Con
đường của Ê-li-a
Cuộc
tĩnh tâm thường niên của Tòa Thánh Vatican đã bắt đầu vào chiều Chúa Nhật vừa
qua. Giống như năm ngoái, sau khi kết thúc buổi Đọc Kinh Truyền Tin chung tại
quảng trường Thánh Phê-rô, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô cùng với các vị lãnh đạo
khác của Giáo Triều Rô-ma đã lên đường bằng xe Buýt để tới Casa Divin Maestro
di Ariccia, đây là nơi nằm không cách xa lắm so với Rô-ma.
Trong
ngày thứ nhất của tuần Tĩnh Tâm này, các thành viên của Giáo Triều Rô-ma cùng với
Đức Thánh Cha đã suy niệm và cầu nguyện
với đề tài: „Người phục vụ và sứ ngôn của Thiên Chúa hằng sống“.
Vị
hướng dẫn tuần Tĩnh Tâm này chính là Cha Bruno Secondin, thuộc Dòng Các-men,
nguyên là giáo sư của môn Linh Đạo hiện đại tại Đại Học Giáo Hoàng Gregoriana.
Các bài suy niệm của Ngài xoay quanh một sự trình bày mục vụ về câu chuyện của Ngôn
Sứ Ê-li-a. Vị Ngôn sứ này sống vào thế kỷ thứ 9 trước Chúa Ki-tô, ông thường
xuyên bị bách hại bởi những kẻ cầm quyền trong thời của ông. Ông đã trốn vào
trong sa mạc, nơi đó ông lại tái có được sự khích lệ. Trong một đoạn văn hết sức
nổi tiếng, sách Các Vua đã thuật lại rằng, tại núi Horeb, Thiên Chúa đã không
xuất hiện với ông trong trận giông bão, nhưng trong một cơn gió rì rào: Thiên
Chúa gặp gỡ ông trong sự yếu đuối.
Những
đề tài suy niệm riêng trong tuần tĩnh tâm này sẽ phản chiếu lại sự cần thiết
cùa việc „trở lại với cội rễ“, nó chính là sự can đảm để nói tiếng „KHÔNG với lời
nói hai nghĩa“, và là con đường „khởi đi từ sự tôn thờ ngẫu tượng trống rỗng tiến
tới lòng đạo đức đích thực“, và „từ sự trốn chạy dẫn tới cuộc hành hương“, luôn
luôn liên quan tới con đường của Ê-li-a.
Trong
câu chuyện về sự gặp gỡ giữa Ê-li-a và bà góa thành Sarepta, Cha Secondin cũng
sẽ đề cập tới vấn đề rằng, Thiên Chúa luôn luôn gây bất ngờ, và các Ngôn Sứ
cũng được „rao giảng Tin Mừng“ thông qua những người nghèo.
Phương
pháp Lectio Divina, tức cầu nguyện với Lời Chúa, sẽ là phương pháp dành cho các
bài suy niệm trong tuần này: Từ việc đọc Lời Chúa dẫn tới việc chuyện vãn với
Thiên Chúa. Người ta sẽ dừng lại nơi một đoạn văn, giải thích bản văn ấy, và để
cho nó tác động trên mình, và sau cùng, chuyển sang suy niệm và cầu nguyện về những
gì được trình bày trong bản văn ấy.
Giống
như thường lệ, trong thời gian diễn ra cuộc Tĩnh Tâm sẽ không có các buổi tiếp
kiến của Đức Thánh Cha, kể cả riêng tư lẫn cuộc tiếp kiến chung vào ngày thứ
Tư.
(rv
22.02.2015 ord)
Joseph Trần – CTV của trang thông tin Giáo xứ Thánh Mẫu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét