Trải rộng cánh tay ra cho nhau
Johannes B. Brantschen
Thiên Chúa ban cho chúng ta
đôi bàn tay, để chúng ta trải rộng cánh tay ra cho nhau, và cư xử với nhau một
cách trìu mến, chứ không phải để chúng ta giơ nắm đấm cho nhau.
Thiên Chúa ban cho chúng ta
đôi chân, để chúng ta có thể nhanh chóng giúp đỡ nhau, chứ không phải để chúng
ta đốn ngã nhau, hay để đối xử thô bạo với nhau.
Thiên Chúa ban cho chúng ta
đôi cánh tay, để chúng ta đón nhận nhau trong vòng tay, chứ không phải để chúng
ta dồn nhau vào đường cùng…
Bất cứ ai cũng đều cần tới
niềm ủi an. Vì thế, chúng ta hãy giang rộng cánh tay cho nhau, người khỏe mạnh hãy
giang rộng cánh tay cho người đau ốm, người ít đau khổ hãy giang rộng cánh tay
cho người đau khổ nhiều – và cũng ngược lại như thế…
Một bệnh nhân biết chấp nhận
trong lòng những nỗi khổ đau của mình, người ấy có thể tỏa chiếu sự bình an, tỏa
chiếu tính an nhiên tự tại, và tỏa chiếu sự mãn nguyện, những điều ấy sẽ trao
cho những người khỏe mạnh sự can đảm và niềm ủi an.
“Anh em hãy mang gánh nặng
cho nhau, như vậy là anh em chu toàn luật Đức Ki-tô” (Gl 6,2).
M.Trần Thị Thu Hiền – CTV của trang tin Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ
từ: Pauluskalender 2015, nhà xuất bản Thánh Phao-lô, Fribourg, Thụy Sỹ 2014
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét