Tuần Tĩnh Tâm
Mùa Chay của Đức Thánh Cha và Giáo Triều kết thúc
Những
buổi Tĩnh Tâm của Đức Thánh Cha và Giáo Triều Rô-ma đã kết thúc vào sáng thứ
Sáu hôm nay. Trong suốt gần một tuần, Cha Bruno Secondin – Linh mục Dòng Carmel
tại Rô-ma – đã hướng dẫn những ngày hồi tâm dành cho các vị lãnh đạo cao cấp của
Tòa Thánh Vatican tại Ariccia - nơi nằm ngay sát dưới chân núi Alben. Sau khi kết
thúc những buổi cầu nguyện, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã cám ơn Cha Bruno. Ngài
nói:
„Việc hướng dẫn các Linh mục Linh Thao là điều
không dễ - đúng không?... Tất cả chúng tôi đều có một cái gì đó phức tạp, nhưng
Ngài đã làm được một việc, đó là rắc gieo những hạt giống. Giờ đây, xin Chúa
làm cho những hạt giống đó được lớn lên!“.
Vào
khoảng giữa trưa, Đức Thánh Cha và các vị lãnh đạo cao cấp của Giáo Triều đã trở
về lại Rô-ma.
Trong
khi đó, những người không đi tĩnh tâm cùng với Đức Thánh Cha, nhưng ở lại
Vatican, đã được nghe một bài giảng về Mùa Chay của Cha Raniero Cantalamessa –
Linh mục Dòng Phan-xi-cô Capuzino - vào sáng thứ Sáu hôm nay, trước sự vắng mặt
của Đức Thánh Cha cũng như những nhà lãnh đạo khác. Qua bài giảng của mình, Cha
Cantalamessa đã nói về Thông Điệp Evangellii Gaudium, tức Thông Điệp được Đức
Thánh Cha Phan-xi-cô ban hành vào mùa Thu vừa qua. Đối với Đức Thánh Cha, vấn đề
chính là việc gặp gỡ cá nhân với Chúa Giê-su – Cha Cantalamessa nói. Sứ vụ của
Giáo hội chính là việc tạo điều kiện để giúp con người thời nay đạt tới được cuộc
gặp gỡ đó.
„Điều gì sẽ thực hiện với vô vàn những Ki-tô
hữu đã được rửa tội, mà họ chỉ mang tên là Ki-tô hữu, nhưng Giáo hội và đời sống
Bí Tích vẫn hoàn toàn xa lạ đối với họ? Câu trả lời cho vấn nạn này đã đến từ chính
Thiên Chúa hơn là đến từ bất cứ sáng kiến nào của con người. Đó là vô vàn những
phong trào thuộc về Giáo hội, những hiệp hội Giáo dân và những cộng đoàn Giáo xứ
được canh tân mà chúng xuất hiện sau Công Đồng Vatican II. Điều gì là chung đối
với tất cả những phong trào và hiệp hội nói trên, bất chấp những khác biệt to lớn,
đó chính là những điều biểu thị một môi trường và một phương tiện mà chúng cho
phép vô vàn con người trưởng thành có được quyết định riêng tư của họ đối với
Chúa Ki-tô, cũng như cho phép họ tái khám phá ra Bí Tích Thanh Tẩy mà họ đã
lãnh nhận, và trở nên những chủ thể hành động bên trong Giáo hội.“
(rv/zenit
27.02.2015 sk)
Đam Trần – CTV của trang thông tin Giáo xứ Thánh Mẫu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét