Đức Thánh Cha
công bố chuyến công du của Ngài tới Bosnia
Trong
buổi Đọc Kinh Truyền Tin chung vào trưa Chúa Nhật hôm nay, Đức Thánh Cha
Phan-xi-cô đã công bố về chuyến công du kéo dài một ngày của Ngài tới Bosnia.
Vào cuối buổi Đọc Kinh vừa nêu, từ cửa sổ phòng làm việc của Ngài nằm ở khu vực
phía trên Đền Thờ Thánh Phê-rô, Đức Thánh Cha đã nói như sau:
„Vào ngày thứ Bảy mồng 06 tháng 06 tới đây, nếu
Chúa muốn, Cha sẽ công du tới Sarajewo, tức thủ đô của Bosnia-Herzegowina. Cha
xin tất cả mọi người hãy cầu nguyện cho Cha, để chuyến viếng thăm của Cha sẽ trở
nên một sự khích lệ đối với những người Công giáo, trở nên men tốt lành và trở
nên một sự dấn thân hơn nữa cho tình huynh đệ và hòa bình, cũng như cho cuộc đối
thoại liên tôn và tình bạn.“
Lần
viếng thăm gần đây nhất của một Đức Giáo Hoàng tới Bosnia là chuyến viếng thăm
của Đức Gio-an Phao-lô II vào tháng 04 năm 1997. Chỉ một thời gian ngắn sau khi
kết thúc những cuộc xung đột tại Bosnia, vị Giáo Hoàng vừa nêu đã đến viếng
thăm Sarajewo, và đã kêu gọi cho hòa bình tại Jugoslawie. Tuy nhiên, vào năm
2003, vị Giáo Hoàng gốc Ba-lan cũng đã công du tới Banja Luka trong vùng do người
Bosnia kiểm soát.
Tại
châu Âu, kể từ khi đăng quang Giáo Hoàng vào hồi giữa tháng 03 năm 2013 tới
nay, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô mới chỉ công du tới Albania, cũng như tới các cơ
quan của châu Âu tại Strassburg mà thôi.
Ngoài
ra, trong buổi Đọc Kinh Truyền Tin chung hôm nay, Đức Thánh Cha cũng đã đề cập
tới bài Tin Mừng trong ngày. Bài Tin Mừng này được trích từ Tin Mừng theo Thánh
Mar-cô, tường thuật về sự khởi đầu công cuộc hoạt động của Chúa Giê-su. „Vào ngày Sabbat, Chúa Giê-su đã bước vào
trong Hội Đường tại Caphanaum và giảng dậy“ – bản văn bắt đầu như thế. Và Đức
Thánh Cha đã chú giải về đoạn Tin Mừng đó như sau:
„Đọc
Tin Mừng mỗi ngày“
„Chúa Giê-su đã không trì hoãn việc loan báo
Tin Mừng, Ngài đã không bận tâm tới chuyện, Ngài phải xếp đặt cộng đoàn nhỏ của
Ngài như thế nào với tư cách là nơi đầu tiên, hay giờ đây ngài phải tổ chức cái
gì. Điều bận tâm chính của Ngài là những gì liên quan tới Lời Chúa với sức mạnh
của Chúa Thánh Thần.“
Lời
Chúa có „quyền ưu tiên“ – Đức Thánh
Cha nhấn mạnh. Và Chúa Giê-su đã công bố Lời Chúa với „quyền năng của Thiên Chúa, và không như một Luật Sĩ“ (xc. Mc 1,22).
„Quyền năng có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là,
người ta cảm thấy sức mạnh hoàn toàn của Lời Chúa, uy quyền riêng của Ngài
trong những lời mang tính nhân loại của Chúa Giê-su… Gây nên những gì mà nó muốn
nói, đó là một trong những nét đặc trưng của Lời Chúa… Tin Mừng là Lời Hằng Sống:
Tin Mừng không đàn áp con người, nhưng làm điều ngược lại. Tin Mừng giải phóng
những ai đang là nô lệ của rất nhiều những tinh thần xấu xa của thế gian này:
tính tự cao tự đại, lòng đam mê tiền tài, tính kiêu căng và dục vọng. Tin Mừng
cải biến con tim, canh tân cuộc sống, Tin Mừng luôn ở trong tình trạng sẵn sàng
để biến đổi con người!“
Sứ
mạng của các Ki-tô hữu chính là việc loan truyền „khắp nơi sức mạnh giải phóng của Lời Chúa“ – Đức Thánh Cha nói.
„Anh
chị em hãy luôn tưởng nhớ tới điều này: Tin Mừng có sức mạnh biến cải cuộc sống.
Vì thế, Cha luôn luôn xin anh chị em, hãy bận tâm hằng ngày tới Tin Mừng, đọc một
đoàn Tin Mừng và mang cuốn Tin Mừng trong túi xách đến bất cứ nơi đâu. Đó chính
là việc tự nuôi dưỡng bản thân mình mỗi ngày từ nguồn mạch này của ơn cứu độ.
Xin anh chị em đừng quên đọc một đoạn Tin Mừng mỗi ngày nhé!“
(rv
01.02.2015 sk)
Joseph Trần – CTV của trang thông tin Giáo xứ Thánh Mẫu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét