Bà Maria Trần Thị
Nga đã nghỉ an bên Chúa
“Cũng
một kiếp người có người nghèo khó gian nan…Cũng một kiếp người có người đời sống
cô đơn”. Ca khúc nổi tiếng “Cũng một kiếp người” của nhạc sĩ Phạm Quang có một đoạn viết như
thế, và chúng tôi xin mượn lời của ca khúc này để nói thay cho những chiêm
nghiệm sâu sắc về cuộc đời của bà Maria Trần Thị Nga, người đã được gia đình
tang quyến cũng như bà con thân thuộc cùng Giáo xứ Thánh Mẫu thân yêu tiễn đưa về nơi an nghỉ cuối cùng vào sáng thứ Tư ngày 25 tháng 03 hôm nay.
Giống
như biết bao người khác, bà được sinh ra trong một gia đình nông dân bình thường
tại một làng quê bình lặng. Nhưng khi bà chưa kịp lớn lên thì đã phải gặp cảnh
nhiễu nhương, nghiệt ngã và đầy biến động của thời cuộc. Ông nội của bà bị đưa
ra đấu tố địa chủ vào những năm 56-57 của thế kỷ trước. Dù mạng sống của Ông không
bị tước mất trong cuộc đấu tố, nhưng biến cố ấy vẫn để lại những nỗi kinh hoàng
cũng như những di chứng khác cho gia tộc bà nói chung, và gia đình bà nói
riêng.
Khi
bà trưởng thành, người cha của bà mắc chứng nát rượu. Với vai trò là chị lớn
trong gia đình, một mặt bà phải chăm lo cho cha mỗi khi cha nát rượu, mặt khác,
bà phải chăm lo cho các em thay cho bố mẹ. Nhưng bên cạnh đó, bà còn phải nghe
thấy những điều tiếng đầy dị nghị của mọi người về cha mình. Không những thế,
người em trai lớn của bà đã bị mất tích sau khi đã lập gia đình và có một người
con; người em trai thứ hai của bà lại thỉnh thoảng mắc chứng rối loạn tinh
thần sau khi đi nghĩa vụ quân sự về. Ngoài ra, bà còn có hai cô em gái: một cô
lập gia đình khi đã lớn tuổi, và cô khác thì ở vậy với bà cho đến nay. Trước
hoàn cảnh nghiệt ngã về gia đình như thế, bà đã phải chịu đựng rất nhiều áp lực
về tâm lý chưa kể đến áp lực kinh tế.
Khi
cha mẹ của bà qua đời, bà và cô em gái không lập gia đình kia đã sống nương tựa
vào nhau. Thời kỳ kinh tế mở cửa, bà đã lên thành phố Hà Nội để làm người giúp
việc cho nhiều gia đình khác nhau cho đến khi sức khỏe của bà không cho phép bà
làm như vậy nữa. Bà lại tiếp tục trở về quê và sống dựa vào cô em gái của mình.
Dù
khó khăn về kinh tế, nhưng hai chị em bà cũng vẫn quảng đại dâng cho Giáo xứ
Thánh Mẫu một cây đèn điện từ tất cả tiền bạc được dành dụm và tằn tiện của hai
chị em bà.
Vào
những năm cuối đời, bà bị đau ốm liên miên với nhiều loại bệnh khác nhau,
trong đó có bệnh tiểu đường. Do kinh tế không có, nên vấn đề thuốc men, chăm
sóc ý tế của bà cũng rất hạn chế.
Vào
lúc 16h04 ngày 23/03/2015 vừa qua, bà đã trút hơi thở cuối cùng, bỏ lại tất cả
những vất vả, buồn tủi, cô đơn, nhọc nhằn, bệnh tật và đau khổ để về với
Chúa – Đấng bà hằng tin tưởng và phó thác, Đấng đã đem lại sức mạnh cho bà
trong suốt cuộc hành trình kéo dài 76 năm trên dương thế này.
Hôm
nay, sau khi hiệp dâng Thánh Lễ An táng cho bà tại Thánh đường Giáo xứ Thánh Mẫu
– nơi bà hằng lưu tới khi còn bình sinh để cầu nguyện và sống tình cộng đoàn với
mọi người, những người thân yêu của bà đã không thể giấu được sự ngậm ngùi và
nhớ thương, họ lặng lẽ tiến đưa bà đến nơi an nghỉ cuối cùng tại Đất Thánh Tứ Tộc
Miền Nghiệp. Tiễn đưa bà đến nơi an ủi cuối cùng, tuy ngậm ngùi và thương nhớ, nhưng
mọi người cũng mừng cho bà, vì từ nay bà đã trút được mọi nỗi sầu đau, khổ ải mà chúng vẫn
đeo bám bà bấy nay. Ai cũng tha thiết dâng lời cầu nguyện cho bà, xin Chúa đầy lòng
nhân hậu và hay thương xót đón nhận bà vào Nhà Cha muôn đời hạnh phúc.
Thời
tiết trong những ngày này khá u ám, lúc mưa to, lúc mưa nhỏ cộng với gió lạnh,
nhưng khi Thánh Lễ An táng của bà Maria diễn ra, trời đã tạnh mưa và trở nên hửng
sáng.
Minh Anh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét