Thứ Tư, 18 tháng 3, 2015

Làm cho sự sống, cái chết và sự phục sinh của Chúa Giê-su trở thành của riêng chúng ta - Lời Hay Ý Đẹp ngày 18.03.2015

Làm cho sự sống, cái chết và sự phục sinh của Chúa Giê-su trở thành của riêng chúng ta - Lời Hay Ý Đẹp ngày 18.03.2015
Rita Bahn

Chúng ta có làm cho sự sống, cái chết và sự phục sinh của Chúa Giê-su trở thành điều riêng tư và rất nội tâm của chúng ta, đến độ những điều ấy trở thành ký ức trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta hay không?

Chúng ta có nhìn xem những điều, chẳng hạn như những điều trắc trở và thất bại, không chỉ là sự tận cùng nhưng cũng còn là cơ hội cho một điều gì đó mới mẻ không? Chúng ta có nhìn thấy rằng, sau mỗi cái chết nho nhỏ lại là một sức mạnh đưa tới sự phục sinh hay không?

M.Trần Thị Thu Hiền – CTV của trang tin Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ: Pauluskalender 2015, nhà xuất bản Thánh Phao-lô, Fribourg, Thụy Sỹ 2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét